Giải trí

Choáng váng trước tần suất 'làm chuyện ấy' của Hitler và vợ do chính người hầu trong nhà tiết lộ

Choáng váng trước tần suất 'làm chuyện ấy' của Hitler và vợ do chính người hầu trong nhà tiết lộ

Bị cho là người có thói quen kì quặc trong tình dục, 'độc tài' Hitler còn gây bất ngờ hơn trước tần suất quan hệ với vợ. 

Trong suốt khoảng thời gian nắm quyền tại Đức, người ta chưa một lần thấy "độc tài" Hitler sánh vai bên người phụ nữ nào. Điều này thậm chí còn làm cho tin đồn ông ta là người đồng tính lan truyền rộng rãi. Thế nhưng trên thực tế thì Hitler lại gắn bó lâu dài với Eva Braun (6/2/1912 – 30/4/1945), mối tình đầu và cũng là người vợ kết hôn với Adolf Hitler một ngày trước khi cả hai cùng nhau tự sát.

Eva và Hitler

Cả hai lần đầu gặp gỡ khi Braun làm phụ tá kiêm người mẫu cho một nhiếp ảnh gia riêng của Hitler. Cả hai từng có 2 năm gặp gỡ và, không rõ vì lý do gì, Braun từng thử tự tử 2 lần rồi mới bắt đầu hẹn hò với ông trùm phát xít khét tiếng bậc nhất lịch sử nhân loại. Năm 1936, Braun được Hitler sắp xếp sống tại một ngôi nhà gần căn hộ của ông, sau đó chuyển tới dinh thự Berghof ở Berchtesgaden. Trong suốt Thế chiến thứ hai, bà luôn được người tình che chở. Bà chính là người lưu giữ nhiều bức ảnh và phim màu về ông trùm phát xít và được đánh giá là một nhân vật chủ chốt trong giới xã hội bên trong của Hitler. Hitler đã che giấu người phụ nữ đặc biệt của đời mình cho đến giữa năm 1944, cả hai cùng xuất hiện công khai khi em gái của bà là Gretl kết hôn với  sĩ quan SS trong biên chế của Hitler tên Hermann Fegelein. 

Nhan sắc xinh đẹp của Eva

Chung sống với nhau lâu nhưng Hitler và Braun được cho là... chưa bao giờ quan hệ tình dục. Giáo sư Thomas Lundmark, người viết tiểu sử về cuộc đời Braun, đã từng cho rằng người phụ nữ đặc biệt của trùm phát xít nhiều khả năng đã mắc hội chứng Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) - căn bệnh khiến phụ nữ không có âm đạo hoặc không phát triển âm đạo và kèm theo những bất thường cơ quan sinh dục nữ. Giáo sư Lundmark khẳng định Braun đã được phẫu thuật vì có âm đạo hẹp. Chính bà cũng từng tiết lộ với dịch giả của mình là nhà ngoại giao Eugen Dollmann rằng bà không có sự thân mật về thể xác với Hitler. "Nhiệm vụ, nhiệm vụ, nhiệm vụ là tất cả những gì ông ta biết. Suy nghĩ về sự tiếp xúc thể xác có nghĩa làm ô nhiễm sứ mệnh của ông ta"; "Trong nhiều lần cùng nhau ngắm bình minh, ông ta thú nhận với tôi rằng ông chỉ có thể yêu nước Đức"; "Thanh niên Đức không nên thất vọng bởi những câu chuyện tình yêu bẩn thỉu, ông nói, vì họ sẽ mất niềm tin" - đó là những gì mà Eva đã kể lại với Dollmann. 

Sự thật về chuyện "giường chiếu" của Hitler và vợ cũng được những người hầu phục vụ trong nhà của trùm phát xít thừa nhận. Một người lau dọn tại nhà của Hitler, Herbert Döhring, từng nói: "Không có bằng chứng. Tôi và vợ không thể tìm thấy bất cứ điều gì (cho thấy họ quan hệ với nhau). Các hầu gái cũng thế". "Vợ tôi luôn tò mò - cô ấy kiểm tra đồ giặt khi Hitler rời đi. Không có gì, không có gì, không có gì", ông nhấn mạnh. 

Mối quan hệ giữa Hitler và Eva Braun không phải là chuyện tình lãng mạn. Bản thân Hitler cũng khẳng định sự tin tưởng với nửa kia đến từ "nhiều năm tình bạn chung thủy". Không thể phủ nhận rằng Eva đã dành cả cuộc đời của mình cho Hitler. Vào ngày 29/4/1945, cả hai tổ chức lễ cưới với nghi lễ đơn giản, Eva khi đó 33 tuổi, Hitler 56 tuổi. Và, họ cùng nhau tự sát sau chưa đầy 40 giờ sau trong một căn phòng khách. Eva uống viên thuốc chứa cyanide còn Hitler tự bắn vào đầu. Mãi đến khi đó người dân Đức mới biết đến mối quan hệ của cả hai.