Đời sống

Vụ vô cớ bị đánh tàn phế: Hành trình tìm công lý gian nan, lý do 5 lần giám định mới phát hiện thương tích

Bị đánh hội đồng vô cớ dẫn đến liệt tứ chi, nạn nhân phải trải qua nhiều lần giám định thương tích trước khi cơ quan chức năng xác định rõ mức tổn thương cơ thể 23%.

Bị đánh hội đồng vô cớ, hành trình tìm công lý đầy gian nan

Giữa tháng 1 vừa qua, Công an tỉnh Đăk Lăk đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Trần Văn Hội (27 tuổi), Phan Thanh Tùng (39 tuổi) và Hồ Văn Viên (32 tuổi, cùng trú phường Hòa Hiệp) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo kết quả điều tra ban đầu, ba đối tượng này chính là những người trực tiếp đánh hội đồng anh Võ Mộng Đạt (40 tuổi), khiến nạn nhân rơi vào tình trạng liệt tứ chi, suy giảm nghiêm trọng khả năng nhận thức.

Cơ quan chức năng xác định các bị can đều có nhân thân xấu, từng nhiều lần vi phạm pháp luật, trong đó có người mang tiền án nhưng không tu dưỡng, thể hiện rõ tính chất côn đồ, coi thường pháp luật. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh giữa nạn nhân và nhóm đối tượng không hề có mâu thuẫn từ trước.

Theo hồ sơ, tối 26/10/2023, Hội cùng Tùng và Viên mang bia đến một quán cà phê tại phường Hòa Hiệp để nhậu. Trong lúc này, Hội phát hiện anh Đạt – người cùng khu phố đang đứng mua đồ tại cửa hàng văn phòng phẩm gần đó nên tiến đến rủ rê uống bia. Khi bị từ chối, Hội tỏ thái độ hung hãn, kéo người rồi bế bổng anh Đạt ném xuống mặt đường.

Ngay sau đó, Phan Thanh Tùng từ trong quán chạy ra, dùng dép đánh mạnh vào vùng mặt nạn nhân. Trong trạng thái hoảng loạn, anh Đạt cố gắng bỏ chạy nhưng tiếp tục bị cả nhóm truy đuổi và đánh hội đồng giữa đường. Chỉ đến khi người dân xung quanh can thiệp, sự việc mới dừng lại.

đánh 3s
Thời điểm anh Võ Mộng Đạt bị đánh tại quán cafe ở phường Hòa Hiệp. Video: Khải An

Không dừng ở đó, khi hay tin con trai bị đánh, ông Võ Văn Đài (61 tuổi) đến quán cà phê để tìm hiểu sự việc thì tiếp tục bị Tùng dùng lon bia ném trúng mặt, gây thương tích phải nhập viện điều trị với tỷ lệ tổn hại 8%. Sau này, TAND thị xã Đông Hòa đã tuyên phạt Phan Thanh Tùng 1 năm 3 tháng tù về tội cố ý gây thương tích đối với hành vi này, còn vụ việc liên quan đến anh Đạt được tách riêng, chờ kết quả giám định thương tích.

5 lần giám định, tổn thương cơ thể 23% mới được làm rõ

Sau khi bị hành hung, sức khỏe anh Võ Mộng Đạt nhanh chóng suy sụp. Gia đình liên tục đưa anh đi thăm khám tại nhiều bệnh viện lớn nhưng ban đầu chỉ được chẩn đoán tổn thương nông vùng đầu. Trong suốt gần hai năm, anh rơi vào trạng thái liệt giường, mất khả năng lao động và sinh hoạt bình thường.

Từ tháng 12/2023 đến tháng 11/2024, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định thương tích tại bốn đơn vị chuyên môn gồm Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên (cũ), Phân viện Pháp y Quốc gia TP.HCM, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên và Viện Pháp y Quốc gia. Tuy nhiên, các kết luận ban đầu đều xác định tỷ lệ thương tích bằng 0%, chưa đủ cơ sở để kết luận tình trạng liệt tứ chi và suy giảm nhận thức có nguyên nhân từ việc bị đánh hội đồng hay do bệnh lý khác.

đánh 2s
Anh Võ Mộng Đạt sức khỏe suy yếu sau vụ xô xát hai năm trước. Ảnh: Khải An

Trước những kết luận này, Công an tỉnh Phú Yên (cũ) từng quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin tội phạm, khiến gia đình nạn nhân rơi vào bế tắc. Mãi đến cuối năm 2025, khi Công an tỉnh Đăk Lăk trưng cầu giám định bổ sung tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, sự thật mới dần được làm rõ.

Kết luận giám định ngày 18/12/2025 nêu rõ, trước và trong thời điểm xảy ra vụ việc, anh Đạt hoàn toàn không mắc bệnh tâm thần. Tuy nhiên, sau khi bị hành hung, nạn nhân bị rối loạn vận động do sang chấn tâm lý, với tổn thương cơ thể 23%. Đây là căn cứ quan trọng để cơ quan điều tra phục hồi vụ án, tiến hành khởi tố và bắt tạm giam các bị can về hành vi cố ý gây thương tích.

Chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Thị Liễu – vợ anh Đạt cho biết trước khi xảy ra vụ việc, chồng chị là lao động chính, làm nghề buôn bán vật liệu xây dựng, gánh vác kinh tế gia đình và nuôi hai con nhỏ. Sau biến cố, anh nằm liệt giường, mất ý thức, còn chị mắc bệnh nặng, không thể đi làm, cả gia đình chỉ biết nương nhờ sự hỗ trợ của người thân.

Theo chị Liễu, trong suốt thời gian dài chờ đợi kết quả giám định thương tích, gia đình nhiều lần bị đe dọa, nhưng không nhận được bất kỳ lời hỏi thăm nào từ phía những người đã đánh hội đồng chồng chị. "Nghe tin những kẻ côn đồ bị bắt, tôi cảm động vì biết sau thời gian dài chờ đợi cuối cùng công lý đã đến với gia đình", chị nghẹn ngào nói.