Tình trạng hiện tại bé trai 4 tuổi sau 15 tiếng lạc trong rừng ở Lai Châu, được tìm thấy ở vị trí không ngờ
Sau hơn 15 giờ tìm kiếm xuyên đêm dưới mưa rét, lực lượng Công an xã Nậm Tăm, Lai Châu đã cứu kịp thời bé trai 4 tuổi lạc trong rừng, hiện sức khỏe đã ổn định.
Vụ việc xảy ra vào tối 16/12, khi bé trai Giàng Văn Hiếu, sinh năm 2021, đi cùng mẹ là chị Thào Thị Sáng tại khu vực cạo mủ cao su ở bản Nậm Lò, xã Nậm Tăm, Lai Châu. Do sơ suất, bé Hiếu đã đi lạc vào rừng, khiến gia đình và những người xung quanh hoang mang lo lắng. Dù đã tìm kiếm liên tục, nhưng đến tối cùng ngày vẫn chưa có kết quả.
Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Nậm Tăm đã đánh giá tình hình nguy cấp: trời tối, địa hình đồi núi hiểm trở, cùng mưa rét có thể đe dọa tính mạng bé trai. Ngay lập tức, lực lượng Công an xã Nậm Tăm đã huy động tối đa quân số, phối hợp với lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở, công nhân nông trường cao su và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm khẩn trương.
Các mũi tìm kiếm được triển khai chia đều khắp khu vực rừng cao su, kiểm tra từng lô cây, khe suối và hang đá bất chấp đêm tối và thời tiết khắc nghiệt. Sau khoảng 15 giờ nỗ lực, vào khoảng 11h00 ngày 17/12, bé Hiếu được phát hiện tại khu vực đỉnh đồi thuộc lô 136, cách nơi bị lạc khoảng 2,5 km.
Lúc được tìm thấy, bé trai mệt lả, hoảng loạn, đói và lạnh, cơ thể có nhiều vết trầy xước. Ngay lập tức, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nậm Tăm sơ cứu, ủ ấm và trấn an tinh thần trước khi đưa bé đến Trung tâm Y tế kiểm tra sức khỏe. Hiện bé trai đã ổn định và được bàn giao cho gia đình.
Xúc động khi đón lại con, gia đình chị Thào Thị Sáng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an xã Nậm Tăm vì sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm.
Qua sự việc này, Công an xã Nậm Tăm khuyến cáo các gia đình, đặc biệt là người dân sinh sống và làm việc ở đồi núi, nương rẫy, cần tăng cường giám sát trẻ nhỏ, đề phòng trẻ mất tích, tránh những sự việc đáng tiếc.