Nhìn lại hành trình thiện nguyện dang dở của 9 thành viên nhóm Bếp Củi vụ lật xe Lào Cai: Kể lại diễn biến ám ảnh
Vụ lật xe đoàn từ thiện chở nhóm Bếp Củi tại xã Phình Hồ, Lào Cai khiến 9 người tử vong, để lại nỗi đau và hành trình thiện nguyện chưa trọn vẹn, xót xa cho trẻ em nghèo vùng cao.
Sáng 27/12, một vụ tai nạn Lào Cai thương tâm xảy ra tại thôn Tà Ghênh, xã Phình Hồ, khi chiếc xe chở đoàn từ thiện của nhóm Bếp Củi lật ngang trên đường tới điểm trường mầm non. Vụ việc cướp đi sinh mạng 9 thành viên, để lại nỗi xót xa không chỉ cho gia đình các nạn nhân mà còn cho cộng đồng quan tâm tới hoạt động thiện nguyện vùng cao.
Nhóm Bếp Củi, nhiều năm qua, đã lặng lẽ vượt hàng trăm cây số từ Hà Nội lên vùng cao, mang theo những bữa ăn ấm áp cho trẻ em nghèo. Những thành viên của nhóm gồm giáo viên, nhà báo, nhân viên văn phòng... hầu hết đều có công việc ổn định, nhưng vẫn dành thời gian, công sức và tiền bạc để sẻ chia với các em nhỏ ở miền núi xa xôi.
Chia sẻ với phóng viên, chị T., một thành viên gắn bó lâu năm với nhóm Bếp Củi, kể rằng những chuyến đi đầu tiên chỉ có hơn 10 người, phục vụ cho hơn chục trẻ em tại các điểm trường thiếu thốn. “Có những nơi chỉ có bếp củi để nấu, thiếu nước sạch, nhưng nhìn các cháu ăn ngon là mọi mệt nhọc tan biến. Đó là động lực để chúng tôi tiếp tục”, chị T. nói. Chính từ những trải nghiệm này, cái tên Bếp Củi ra đời và gắn bó với nhóm cho đến nay.
Các món ăn mà nhóm chuẩn bị thường là xúc xích, khoai tây chiên, gà tẩm bột hay bánh phồng tôm - những món quen thuộc với trẻ em thành phố nhưng hiếm có ở vùng cao. Không chỉ chú trọng bữa ăn, nhóm còn mang quà như quần áo, chăn, đồ dùng học tập. Anh V., người hỗ trợ nhóm nhiều năm, cho biết nhóm Bếp Củi không nhận tiền quyên góp mà chỉ tiếp nhận hiện vật, phân loại, giặt giũ trước khi mang lên trao cho trẻ em nghèo.
Chuyến đi tới Phình Hồ lần này được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn một tháng. Anh Q., một thành viên hiện đang điều trị sau tai nạn, kể rằng điểm trường thuộc Trường Mầm non Họa Mi, với khoảng 100 trẻ, phần lớn là con em đồng bào Mông, có tỷ lệ hộ nghèo cao. Nhóm chuẩn bị áo khoác, găng tay, tất, mũ len, chăn ấm, xốp trải sàn lớp học và đồ dùng sinh hoạt thiết yếu. Hai ngày trước chuyến đi, toàn bộ vật dụng đã được thuê xe tải vận chuyển lên trước để khi đến nơi chỉ tập trung nấu ăn và tổ chức hoạt động cho các em.
Đoàn gồm 18 người, chia thành ba tổ: tổ nấu ăn, tổ chuẩn bị và phát quà, tổ chăm sóc trẻ em. Họ hạn chế nhờ sự hỗ trợ từ địa phương, nhằm tự chủ toàn bộ các hoạt động. Rạng sáng 27/12, đoàn xuất phát từ Hà Nội, dừng chân ăn sáng tại Trạm Tấu trước khi tiếp tục lên Phình Hồ. Trên đường đèo, nhiều thành viên nhận thấy xe di chuyển nhanh bất thường. Anh Q. - thành viên nhóm Bếp Củi lên tiếng nhắc nhở tài xế cần giảm tốc, song không nhận được phản hồi. Chỉ ít giây sau, chiếc xe lách qua những khúc cua gấp rồi lật ngang.
Anh Q. nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng: “Sau cú lật, tôi không biết gì, chỉ cảm nhận toàn thân đau nhức. Khi tỉnh lại, tôi được người dân kéo ra khỏi xe biến dạng và đặt bên đường chờ xe cứu thương. Cảm giác giữa ranh giới sống chết thật sự ám ảnh”. Vụ lật xe đoàn từ thiện đã khiến 9 người thiệt mạng, nhiều người bị thương nặng.
Nhóm Bếp Củi không chỉ là những chuyến đi nấu ăn, mà còn là hành trình mang niềm vui, hơi ấm và tình người đến với trẻ em nghèo vùng cao. Mỗi món quà, mỗi bữa ăn đều được nhóm chuẩn bị cẩn thận, tự tay mang lên tận bản. Những hình ảnh các em nhỏ vui vẻ, chia sẻ đồ ăn với bạn bè là động lực để nhóm tiếp tục hành trình thiện nguyện, bất chấp quãng đường xa và địa hình hiểm trở.
Tai nạn Lào Cai lần này khiến hành trình thiện nguyện của nhóm Bếp Củi dang dở, nhưng cũng là lời nhắc nhở về sự cần thiết của an toàn trong các chuyến từ thiện, đặc biệt khi di chuyển vào vùng núi hiểm trở. Dù nỗi đau mất mát còn hiện hữu, câu chuyện về nhóm Bếp Củi vẫn là minh chứng cho lòng nhân ái, sự sẻ chia và tình người với trẻ em nghèo, tiếp tục lan tỏa cảm hứng thiện nguyện đến cộng đồng.