Đời sống

Bức tranh đá niên đại 5.000 năm tái hiện cảnh Chúa giáng sinh trước khi Chúa Giêsu ra đời 3.000 năm

Bức tranh đá niên đại 5.000 năm tái hiện cảnh Chúa giáng sinh trước khi Chúa Giêsu ra đời 3.000 năm

Vào khoảng 5.000 năm trước, một người nghệ sĩ ở Ai Cập đã vẽ cảnh Chúa giáng sinh lên đá của một hang động nhỏ. Bức tranh đặc biệt này tái hiện cảnh tượng giống với cảnh Chúa Giê su được sinh ra trong một hang đá. Cụ thể, bức tranh vẽ hai người lớn, một em bé ở giữa 2 người này đang bay lên, dưới là một số động vật và trên cùng bên phải xuất hiện dấu chấm được cho là mô tả một ngôi sao nằm ở phía đông. Bức tranh được một nhà địa chất người Ý tên Marco Morelli phát hiện vào năm 2005. 

Bức tranh do Marco Morelli phát hiện ra

Trong bài viết về phát hiện của mình trên trang web Seeker.com ngay sau đó, Marco Morelli nhấn mạnh: "Đó là một cảnh tượng gợi nhớ tới ngày Chúa Giêsu giáng sinh. Nhưng bức tranh có trước đó khoảng 3.000 năm". Năm 2016, Marco Morelli đảm nhiệm vai trò Giám đốc Bảo tàng Khoa học Hành tinh ở Prato, Ý.

Cảnh Chúa giáng sinh trên thực tế đã trở nên vô cùng quen thuộc đối với những người theo đạo Kitô. Mỗi năm cảnh Chúa ra đời được tái hiện và trình chiếu ở khắp nơi. Có vô số bài thánh ca Giáng sinh đã ca ngợi cảnh Chúa giáng sinh, trong đó bài hát  Away in a Manger có câu đầu tiên diễn tả một cách chi tiết như sau:

"Away in a manger, no crib for a bed,

The little Lord Jesus laid down his sweet head,

The stars in the bright sky looked down where he lay,

The little Lord Jesus asleep on the hay". 

(Tạm dịch: 

Trong máng cỏ, không có nôi làm giường,

Chúa Giêsu bé nhỏ nằm gục đầu êm dịu,

Những ngôi sao sáng trên bầu trời nhìn xuống nơi Người nằm,

Chúa Giêsu bé nhỏ đang ngủ trên cỏ khô).

Tranh vẽ cảnh Chúa Giêsu giáng sinh

Hàng thiên niên kỷ sau khi cảnh Chúa giáng sinh thời tiền sử này được vẽ, những người theo đạo Cơ đốc kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giêsu với khung ảnh bao gồm Đức Maria và Thánh Giuse, trẻ sơ sinh, những người chăn cừu, ba nhà thông thái và gia súc trong trang trại. Sau khi Chúa Giêsu chào đời, cha mẹ Ngài đã trốn sang tị nạn ở Ai Cập sau khi Herod ra lệnh giết tất cả nam giới dưới 2 tuổi ở Bethlehem. Tiến sĩ Morelli từng chia sẻ trên Seeker.com rằng bức tranh có thể chỉ là sự mô tả về một gia đình bình thường nhưng các chi tiết cho thấy ý nghĩa đặc biệt. Đứa bé được vẽ phía trên cha mẹ và dường như đang hướng về phía thiên đường.

 

Việt Nam phát hiện loạt động vật quý hiếm, 1 loài suýt tuyệt chủng, được cả thế giới chạy đua để bảo vệ

Trong số hàng chục loài động vật quý hiếm vừa được phát hiện ở nước ta, có một loài từng đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, cần được bảo tồn.