Thái độ gây chú ý của Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs trong phiên xét xử kẹo Kera: Thân nhân đồng loạt có mặt
Sáng 19/11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử kẹo Kera, thu hút đông đảo dư luận khi các bị cáo nổi tiếng như Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh đồng loạt xuất hiện từ sớm. Phiên toà liên quan cáo buộc sản xuất hàng giả là thực phẩm và hành vi lừa dối khách hàng trong quá trình kinh doanh sản phẩm kẹo Kera - một vụ việc từng gây chấn động mạng xã hội nhiều tháng qua.
Diễn biến trước giờ xét xử: đông nghịt người, không khí căng thẳng
Từ khoảng 6h30 sáng ngày 19/11, trước cổng TAND TP.HCM, nơi dự kiến diễn ra phiên xét xử kẹo Kera, hàng trăm người dân hiếu kỳ, phóng viên và người thân các bị cáo đã tụ tập để chờ đợi. Dù còn khá sớm, khu vực này đã chật kín.
Trong dòng người xuất hiện ngoài sân toà, nhiều gương mặt quen thuộc của giới KOL gây chú ý, đặc biệt là stylist thân thiết của Thuỳ Tiên, người được cho là giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động truyền thông trước đây của cô.
Đến khoảng 7h, các bị cáo chính trong vụ án bắt đầu được đưa vào khu vực làm thủ tục. Hằng Du Mục - tên thật Nguyễn Thị Thái Hằng (1995), Quang Linh (1997) và Thuỳ Tiên (1998) đều đeo khẩu trang kín, di chuyển nhanh và cúi thấp đầu. Đây là lần đầu tiên bộ ba này xuất hiện cùng nhau kể từ khi bị khởi tố liên quan kẹo Kera.
Mẹ của Thuỳ Tiên có mặt từ sớm, ngồi chờ trong khu vực dành cho người tham dự, gương mặt lo lắng. Phía gia đình Hằng Du Mục cũng đông đảo không kém: bố, anh trai và em trai lần lượt làm thủ tục vào phòng xét xử. Hình ảnh người thân các bị cáo tay cầm hồ sơ, vẻ mặt nặng trĩu khiến không khí càng thêm nặng nề trước khi phiên toà bắt đầu.
Bên ngoài, dù trời nắng gắt, rất đông người vẫn đứng kín cổng toà để theo dõi diễn biến xét xử kẹo Kera, cho thấy sức hút đặc biệt lớn từ vụ án liên quan sản phẩm từng được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội.
Bên trong phòng xét xử: Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh lộ rõ trạng thái tâm lý - cáo trạng nêu những gì?
Đến 8h10, những hình ảnh đầu tiên từ bên trong phòng xử được ghi nhận. Thuỳ Tiên ngồi tại vị trí đúng quy định, gương mặt không giấu được sự căng thẳng. Trong suốt thời gian chờ làm việc, cô thỉnh thoảng cúi đầu, tay siết chặt. Phía bên cạnh, Hằng Du Mục có biểu hiện bối rối, liên tục nhìn xuống tập hồ sơ. Quang Linh gần như giữ nguyên một tư thế cúi gằm mặt.
Theo cáo trạng, sản phẩm SuperGreens Gummies, hay còn được biết đến với tên thương mại kẹo Kera, được Công ty Chị Em Rọt đăng ký nhãn hiệu và uỷ quyền cho Công ty Asia sản xuất theo hợp đồng gia công. Tuy nhiên, trong suốt quá trình sản xuất, những người có vai trò quản lý, bao gồm Thuỳ Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh, không thực hiện việc kiểm tra chất lượng.
Cơ quan chức năng xác định hàm lượng chất xơ trong mỗi viên kẹo Kera chỉ đạt 0,935%, con số thấp hơn rất nhiều so với những gì được quảng bá. Việc khẳng định “1 viên kẹo bằng một đĩa rau” hoàn toàn không có cơ sở khoa học, đồng thời Công ty Asia cũng không sở hữu vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP như từng công bố.
Không chỉ vậy, nhóm quản lý còn được xác định đã cùng nhau xây dựng kịch bản quay video vùng nguyên liệu thuê để sản xuất nội dung quảng bá kẹo Kera, gây hiểu lầm về công dụng, nguồn gốc sản phẩm.
Trong giai đoạn từ tháng 12/2024 đến tháng 3/2025, hơn 56.000 khách hàng đã mua gần 130.000 hộp kẹo Kera, mang về doanh thu hơn 17,5 tỷ đồng, trong đó khoản thu lợi bất chính được xác định khoảng 12,4 tỷ đồng.
Trước phiên xét xử kẹo Kera, nhiều bị cáo đã chủ động nộp tiền khắc phục hậu quả. Gia đình Thuỳ Tiên nộp 3,2 tỷ đồng, Hằng Du Mục nộp 2,1 tỷ đồng, Quang Linh nộp 1,2 tỷ đồng; hai bị cáo liên quan khác gồm Lê Tuấn Linh và Lê Thành Công nộp lần lượt 600 triệu đồng và 1,6 tỷ đồng.
Trong phiên sáng nay, nhiều người thân ngồi kín các hàng ghế theo dõi. Bạn bè của Thuỳ Tiên mang theo cả một tập hồ sơ dày; cùng lúc, anh trai của Hằng Du Mục luôn túc trực bên ngoài phòng xử.