Cuộc sống hiện tại của mẹ bé 4 tháng rơi xuống kênh tử vong: Tiết lộ thông tin về số tiền được MTQ giúp đỡ
Sau biến cố đau lòng khiến bé 4 tháng rơi xuống kênh Xẻo Rô tử vong, chị Lê Thị Kiều (26 tuổi, ngụ An Biên, An Giang) dần vực dậy tinh thần, cố gắng làm lại cuộc sống. Dù nhận được nhiều sự giúp đỡ từ mạnh thường quân, nỗi đau mất con vẫn khiến người mẹ chưa thể nguôi ngoai.
Hơn nửa tháng trôi qua, sự việc về bé 4 tháng rơi xuống kênh tử vong vẫn khiến nhiều người xót xa. Trong căn nhà cũ tạm bợ ven sông, chị Lê Thị Kiều - người mẹ trẻ từng trải qua mất mát quá lớn đang nỗ lực từng ngày để vượt qua nỗi đau mất con và tìm lại sự bình yên cho các con còn lại.
Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, mẹ bé 4 tháng đã dọn về bên ngoại sinh sống. Căn nhà cũ nơi xảy ra sự việc chỉ rộng chừng 10m², nằm lọt thỏm dưới gầm cầu. “Giờ mẹ con em dọn về bên ngoại ở. Ở đây cũng được 10 năm rồi, đằng sau nhà em cũng sửa lại hết, nói chung là tháo ra sửa hết. Cuộc sống tuy khó, nhưng sẽ cố gắng ổn định và bắt đầu lại”, chị nói trong tiếng thở dài.
Dù nỗi mất mát chưa thể nguôi, người mẹ trẻ vẫn quyết tâm đứng dậy. “Giờ em tính cho ba đứa nhỏ đi học lại, gửi đứa út vào trường mầm non rồi tìm học nghề làm nail để tự lo cho các con. Nếu có anh chị mạnh thường quân nào thương thì giúp em, chỉ dạy em vài ngày”, Lê Thị Kiều bộc bạch.
Thế nhưng, điều khiến chị Kiều tổn thương hơn cả là những lời bàn tán từ dư luận sau vụ việc bé 4 tháng rơi xuống kênh tử vong. “Có người nói em ác, nói sao không báo công an sớm mà lại gọi YouTuber. Thật ra đâu có vậy. Nhiều lúc em bị trầm cảm, chỉ biết ngồi khóc và xin lỗi con. Cứ lặp đi lặp lại, xin lỗi con hoài thôi,” mẹ bé 4 tháng nghẹn ngào kể.
Hàng xóm thương tình, thường xuyên ghé qua trò chuyện, trấn an, sợ chị nghĩ quẩn. “Mấy anh chị thấy em buồn, sợ em làm gì dại dột nên hay chọc cho em cười. Nhiều khi không muốn cười nhưng người ta cố làm cho mình vui thì cũng ráng cười cho vui,” chị nói, mắt rưng rưng.
Về khoản tiền hỗ trợ, chị Lê Thị Kiều cho biết toàn bộ đã được gửi vào sổ tiết kiệm dưới sự hướng dẫn của chính quyền địa phương. “Em gửi hết vô sổ, chỉ lấy tiền lời mua sữa, mua đồ ăn cho mấy đứa nhỏ. Còn tiền gốc để dành sau này con lớn có việc cần thì rút ra. Nhiều người thương gọi điện gửi em chút ít, dặn đừng buồn, cố sống tốt, em biết ơn lắm,” người mẹ chia sẻ.
Trước đó, sáng 20/10, chị Lê Thị Kiều thức dậy phát hiện con trai 4 tháng tuổi mất tích khỏi giường ngủ. Nhà chị nằm cạnh kênh Xẻo Rô - đoạn giao giữa kênh xáng và cầu Thứ Ba. Sau khi trình báo, lực lượng chức năng xã An Biên phối hợp cùng đội cứu hộ An Giang khẩn trương tìm kiếm. Đến chiều 21/10, thi thể bé 4 tháng rơi xuống kênh tử vong được phát hiện cách nhà khoảng 1,5km.
Hiện tại, dù cố gắng sống mạnh mẽ, nhưng với mẹ bé 4 tháng, nỗi mất con vẫn là vết thương sâu trong lòng. “Giờ em chỉ muốn học nghề, đi làm để lo cho các con. Vậy là đủ rồi,” chị nói.