Đời sống

Vụ bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh tử vong: Người mẹ đã chuyển qua chỗ ở mới, tiết lộ thông tin về chồng

Vụ việc bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh ở An Giang khiến dư luận không khỏi xót xa. Những chia sẻ của hàng xóm về cuộc sống của mẹ bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh, chị Lê Thị Kiều, hé lộ khung cảnh cơ cực trong căn nhà cũ kỹ ven dòng Xẻo Rô.

Vụ việc bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh ở An Giang vẫn khiến nhiều người bàng hoàng. Nạn nhân là con trai út của chị Lê Thị Kiều (25 tuổi, ngụ xã Ao Biên, huyện An Biên, tỉnh An Giang). Sau vụ việc, chị Kiều cùng những đứa con còn lại đã rời khỏi căn nhà tạm ven kênh, để tá túc tạm nơi khác an toàn hơn. 

Theo lời bà Nguyễn Thị Út - một hàng xóm sống gần khu chợ Xẻo Rô, gia đình chị Kiều đã sinh sống ở khu vực này nhiều năm, nhưng cuộc sống luôn chật vật. Trước đây, chồng chị đi biển, còn chị Kiều ở nhà bán vé số nuôi các con. “Mẹ con nó ở đây cũng lâu rồi, nhưng đi đi về về. Nhà thì cũ nát, mượn của người thân. Đồ đạc chẳng có gì ngoài vài bộ quần áo và cái quạt nhỏ,” bà Út chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Út (Xã Ao Biên - An Giang). Ảnh: Di Anh

 

Bà cho biết thêm, sau khi bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh, cả khu xóm ai cũng thương cảm. “Mẹ con nó ở đây bán lay lắt vậy đó, tháng 7 này kia người ta cho gạo thì lấy gạo về ăn. Có 2 đứa đi học thôi, nhưng thằng lớn học có mấy ngày nó cũng nghỉ à. Nó cũng buồn, cũng khóc dữ lắm chứ. Trời ơi con mất mà, dễ gì không buồn không khóc được. Nó ở dưới (ven bờ sông) 5-6 bữa rồi mới lên trên này. Còn trước đó toàn ở dưới đó không.”

Căn nhà mà mẹ con chị Kiều sinh sống nằm ngay dưới chân cầu, chênh vênh bên mép nước. Vào mùa mưa, nước kênh dâng cao, dòng chảy xiết khiến ai đi qua cũng lo sợ. Hàng xóm từng nhiều lần khuyên chị dời lên bờ nhưng vì không có chỗ, chị vẫn bám trụ.

Căn nhà tạm của mẹ con chị Kiều. Ảnh: Di Anh

 

Chị Thanh Thảo - một hàng xóm khác kể rằng, ngày nào cũng thấy các con của Kiều theo mẹ đi bán hàng rong. “Tụi nhỏ ngoan, lễ phép lắm. Chị có gì thì chị cho cái nấy, cho bánh hoặc cho đồ cũ của mấy đứa nhỏ nhà chị. Nhiều khi nó đói bụng thì cũng đến xin, chị thấy thương thì cho vậy á”, chị Thảo chia sẻ.

Chị Thanh Thảo - hàng xóm. Ảnh: Di Anh

 

Trước thời điểm xảy ra sự việc, chị Lê Thị Kiều vẫn đều đặn đi bán vé số để lo cho 5 người con. Còn chồng chị thường xuyên đi biển, chỉ vài tháng mới về nhà một lần. Căn chòi lá cũ kỹ của họ ven kênh vốn dựng tạm nhiều năm, từng là nơi tránh nắng che mưa nhưng lại ẩn chứa nhiều nguy hiểm. 

Sáng 20/10, chị Kiều hốt hoảng khi phát hiện con trai út - bé 4 tháng tuổi mất tích. Lúc ngủ, cháu bé được đặt ngay sát mép kênh. Khi tìm kiếm, người dân phát hiện thi thể cháu dưới dòng Xẻo Rô. 

Chị Lê Thị Kiều rưng rưng nước mắt khi kể về con trai 4 tháng tuổi mất tích. Ảnh: Minh Hồ

 

Người dân địa phương cho biết, mẹ bé 4 tháng tuổi là người hiền lành, chịu khó, luôn chắt chiu từng đồng lo cho con. Cuộc sống khốn khó trong căn nhà ven sông, cộng với việc chồng vắng nhà thường xuyên, khiến chị gồng mình vừa làm mẹ vừa làm cha.

Sau sự cố, nhiều mạnh thường quân và người dân An Giang đã tìm đến, gửi lời động viên và hỗ trợ phần nào để chị vượt qua nỗi đau.