Đời sống

Có thực sự tồn tại chiếc iPhone đến từ tương lai trong bức họa cổ 350 tuổi?

Có thực sự tồn tại chiếc iPhone đến từ tương lai trong bức họa cổ 350 tuổi?

Pieter de Hooch là một danh họa người Hà Lan. Ông sống trong Hà Lan trong thời kỳ Hoàng kim của đất nước, khi mà khoa học, thương mại, quân sự, nghệ thuật của nước này đều thuộc top đầu của thế giới. Pieter de Hooch nổi tiếng với những tác phẩm thuộc có nội dung về cảnh gia đình yên tĩnh với không gian rộng mở. 

Bức tranh chàng trai 19 tuổi được cho là tranh mà danh họa Pieter de Hooch tự vẽ chính mình

Mới đây, một bức tranh của ông được vẽ từ năm 1670, được trưng bày tại phòng nghệ thuật tại Rijksmuseum, Amsterdam, Hà Lan bất ngờ nhận được sự chú ý lớn khi các chuyên gia phát hiện ra điều bất ngờ bên trong nó. Bức tranh hơn 350 năm tuổi này miêu tả khung cảnh có hai người phụ nữ, 1 người mặc váy xanh ngọc ngồi trên ghế với chú chó trên đùi, người còn lại mặc trang phục màu nâu đỏ đang đứng và cầm một vật trên tay. 

buctranh2
buctranh1
CEP Apple Tim Cook cho rằng bên trong bức tranh có một chiếc iPhone nhưng sự thật lại không phải như vậy

Tim Cook - tỷ phú kiêm CEO của hãng công nghệ hàng đầu thế giới Apple - khi lần đầu tiên ngắm bức tranh này trong phòng trưng bày nghệ thuật đã đưa ra một phát ngôn vô cùng khó tin. Ông khẳng định: "Có một chiếc iPhone trong một trong những bức tranh. Thật khó để nhìn thấy nhưng tôi thề là nó ở đó". Quả thực khi phóng bức tranh lên 10 lần, người ta thấy được món đồ hình chữ nhật đứng trên tay người phụ nữ mặc váy vàng khá giống với một chiếc iPhone. Từ đó, hàng loạt giả thuyết về du hành thời gian được vẽ ra về tác giả và bức tranh. 

Thế nhưng, theo nhận định từ chuyên gia thì phát ngôn của Tim Cook chỉ là sự lầm tưởng bởi tên của bức tranh là "Người phụ nữ trẻ với một lá thư và người đưa tin". Điều này đã phản ánh sự thật món đồ trên tay cô gái váy vàng chỉ là phong bì thư chứ không phải iPhone hay gì khác, cũng chẳng có chuyện "xuyên không", du hành thời gian như CEO Apple và nhiều người vẽ ra.

 

Phụ nữ thời phong kiến cực kì xem trọng trinh tiết nhưng lại không phản kháng khi bị xâm phạm, xót xa khi biết lý do

Nếu chẳng may bị 'dâm tặc' xâm phạm, những người phụ nữ thời xưa chỉ biết im lặng cam chịu mà không dám lên tiếng tố cáo hay phản kháng. Nguyên nhân đằng sau là gì?