Bếp ăn trường tiểu học lộ bất thường: Phụ huynh cho con nghỉ học hàng loạt vì nghi vấn thực phẩm bẩn?
Sau khi phát hiện thịt ôi và trứng hỏng trong bếp ăn trường học tại Trường Tiểu học Cự Khê, nhiều phụ huynh lo lắng đã đồng loạt xin cho con nghỉ học hoặc tạm thời không tham gia bán trú, khiến trường phải ngừng bán trú đột xuất.
Những ngày gần đây, tại Trường Tiểu học Cự Khê (huyện Thanh Oai, Hà Nội) đang xảy ra tình trạng nhiều phụ huynh cho con nghỉ học hoặc tạm thời không tham gia bữa ăn bán trú. Nguyên nhân xuất phát từ việc đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện dấu hiệu thực phẩm bẩn tại bếp ăn trường học, trong đó có thịt để lâu ngày có mùi ôi và trứng bị hỏng nhưng vẫn được đưa vào khu sơ chế. Thông tin này ngay lập tức khiến nhiều phụ huynh lo lắng về chất lượng bữa ăn mà con mình sử dụng hàng ngày.
Sau khi sự việc bị phát giác, Ban giám hiệu đã thông báo tạm ngừng bán trú và chấm dứt hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn để chờ tìm phương án thay thế. Tuy nhiên, thông báo được đưa ra khá đột ngột khiến phụ huynh rơi vào thế bị động: nếu không thể tự nấu cơm mang đến hoặc thu xếp đưa đón giữa buổi, việc học của con gần như bị “đứt quãng”.
Trong hai ngày gần nhất, theo ghi nhận, nhiều lớp học chỉ còn lác đác chưa tới mười học sinh. Không ít gia đình phản ánh họ buộc phải cho con tạm dừng đến trường vì không thể bảo đảm bữa trưa an toàn khi thời tiết oi nóng, thức ăn mang theo dễ ôi thiu. Một số khác cho biết dù vẫn cho con đến lớp buổi sáng nhưng luôn nơm nớp lo sợ, không biết bao giờ nhà trường mới có thông tin minh bạch về dịch vụ bán trú.
Một phụ huynh có con học lớp 2 chia sẻ:
“Chúng tôi không phản ứng thái quá, nhưng khi bếp ăn trường học bị phát hiện có dấu hiệu dùng thực phẩm bẩn, tất nhiên phụ huynh không thể yên tâm được. Bữa trưa ở trường là bữa ăn quan trọng, nhất là với học sinh tiểu học. Không ai dám mạo hiểm với sức khỏe con mình.”
Sự bối rối càng lớn hơn khi thông báo sau đó của giáo viên chủ nhiệm chỉ đưa ra hai phương án: phụ huynh mang cơm đến trường cho con, hoặc đón con về nhà buổi trưa và đưa lại buổi chiều. Với những gia đình làm việc cả ngày hoặc cách xa trường, hai lựa chọn này đều gần như “bất khả thi”.
Một số phụ huynh bức xúc cho rằng việc ngừng bán trú cần đi kèm lộ trình rõ ràng và thời điểm kết thúc cụ thể, thay vì thông báo chung chung. “Chúng tôi muốn nhà trường nêu ra một mốc thời gian cụ thể về việc khi nào học sinh được ăn bán trú trở lại, và bếp ăn sẽ được quản lý ra sao để tránh tái diễn,” một phụ huynh nhấn mạnh.
Nhiều lá đơn xin nghỉ học gửi lên nhà trường trong hôm nay ghi rõ lý do: phụ huynh không tin tưởng tuyệt đối vào chất lượng thực phẩm, và mong muốn sự minh bạch trong các bước xử lý. Thậm chí, có đơn còn yêu cầu nhà trường phải tổ chức đối thoại trực tiếp trước khi học sinh tiếp tục ăn bán trú trở lại.
Một số phụ huynh khác cho rằng sự chậm trễ trong việc tìm nhà cung cấp mới đã làm tăng thêm lo ngại. Thời điểm học sinh nghỉ trưa cũng trùng với giờ làm việc của cha mẹ nên việc “tự xoay xở” bữa trưa cho con là khó khăn lớn, nhất là với phụ huynh công chức, người lao động tại khu công nghiệp.
Về phía trường, ban giám hiệu cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng để xem xét và lựa chọn nhà cung cấp mới. Tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức về thời gian bán trú có thể hoạt động trở lại.
Trong khi chờ phương án mới, nhiều phụ huynh lo lắng tiếp tục phải tạm cho con nghỉ học hoặc tự xoay xở bữa trưa. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến việc học của học sinh. Hiện, bà Nguyễn Thị Nam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cự Khê cho hay, nhà trường đang giải quyết sự việc.