Cộng đồng mạng

Khi fan Việt “com-men” đến Google cũng phải “bó tay”

Khi fan Việt “com-men” đến Google cũng phải “bó tay”

“Nghệ thuật” sử dụng ngôn từ đã được dân mạng “nâng tầm”, khiến người “bị chửi” vẫn vui vẻ đón nhận.

Khi trận Chung kết giải Vô địch U19 Đông Nam Á kết thúc cũng là lúc fan hâm mộ Việt Nam được dịp bày tỏ bức xúc. Trước tiên vì lối đá thô bạo và không đẹp một chút nào của đội chủ nhà và sau đó, như một thói quen, dân mạng lùng sục các trang xã hội của Indonesia và “trút bầu tâm sự”.

Nếu như trước đây cộng đồng mạng Việt mà đa phần là “trẻ trâu” thường chọn cách phản ứng tiêu cực, chửi bậy mọi chỗ mọi nơi, cư xử thiếu văn hóa thì lần này, cách phản ứng đã “nghệ thuật” hơn rất nhiều. Vẫn là sự bực tức, vẫn có câu chửi, nhưng được “nhẹ nhàng” lồng ghép với các từ tiếng Anh, tiếng “lóng”. Khiến cho bạn bè Indo “nghe chửi mà vẫn cười tươi”.

Lời comment rất "sáng tạo"

Sự hưởng ứng cách comment mới lạ này của dân mạng

Thật sự phải ngả mũ bái phục sự sáng tạo này của dân mạng

Mời bạn đọc thêm: U19 Việt Nam vô địch Đông Nam Á trong lòng người hâm mộ

  Công Thành