Khoa học & Đời sống

Trước khi quay lại sát hại cả gia đình em trai, nghi phạm đã viết gì lên tường nhà tắm?

Trước khi quay lại sát hại cả gia đình em trai, nghi phạm đã viết gì lên tường nhà tắm?

Đã mấy ngày trôi qua nhưng vụ thảm sát ở Đan Phượng vẫn nghi dư luận bàng hoàng, xót xa. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đông (53 tuổi, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng) về tội giết người.

Có tất cả 5 người bị đối tượng Đông truy sát, trong đó 4 người đã tử vong là ông Nguyễn Văn Hải (49 tuổi, em ruột nghi phạm), chị Nguyễn Thị Bắc (28 tuổi, con gái ông Hải), bà Doãn Thị Việt (48 tuổi, vợ ông Hải) và cháu Nguyễn Huyền My (14 tháng tuổi, cháu gái ông Hải).

đan phượng

Anh Phạm Văn Tuyến (chồng của chị Bắc) cho biết, sáng 31/8, anh đưa vợ con về nhà ngoại chơi. Hôm đó anh cũng đưa bố vợ đi khám tay ở bệnh viện Hoài Đức và không thấy gia đình vợ cãi nhau với ông Đông. Sau đó anh Tuyến để vợ con ở lại và về nhà. Đến sáng 1/9 thì thấy hàng xóm gọi báo tin cả nhà vợ bị chém.

“Tôi mở cổng ra đón con gái thì thấy quần áo cháu dính máu, tôi kiểm tra xem con có sao không rồi lấy ô tô xuống đưa nhà ngoại đi cấp cứu”, anh Tuyến kể lại.

đan phượng

Khi đến hiện trường, anh Tuyến thấy bố vợ và vợ đã tử vong, mẹ vợ cùng một số người thân được đưa đi cấp cứu. Em vợ của anh là Nguyễn Văn Hiệp, người may mắn thoát nạn kể lại, con gái anh được mẹ đặt lên giường cho ngủ và ra ngoài cọ bình sữa. Khi đó, ông Đông tiến vào bắt đầu chém loạn xạ. Anh Hiệp nghe tiếng mẹ kêu liền chạy ra thì cũng bị đuổi chém. May mắn, anh Hiệp bỏ chạy được và tri hô mọi người trợ giúp. Tuy nhiên, vì xung quanh toàn người già và phụ nữ nên không ai có thể can thiệp.

đan phượng

Cũng theo lời anh Tuyến, anh được xem một hình ảnh chụp lại nhà tắm của ông Đông. Trên đó có dòng chữ: “Có điện đừng ai đụng vào người tôi không chết oan” viết lên tường. Theo anh, đó là dòng chữ được viết sau khi gây án xong. Khi đó, ông Đông định về tắm rửa rồi tử tự nhưng được người thân phát hiện kịp thời. Tuy nhiên, ông ta sau đó lại vác dao ra nhà em trai một lần nữa, không để mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ và là cú sốc lớn với anh Đông. Theo anh, từ khi về làm rể, chưa bao giờ nghe nói gì về ông Đông. Bình thường ông ta rất quý vợ anh là chị Bắc vì chị chơi thân với con gái ông Đông, có gì ông cũng mang cho cháu gái. Bởi vậy nên anh không thể ngờ ông ta lại ra tay tàn nhẫn với vợ mình như vậy.

 

Clip hiện trường vụ thảm sát Đan Phượng, có thêm người thương vong

(Techz.vn) – Người đàn ông máu lạnh cầm dao chém liên tiếp vào hai người đang nằm dưới đất, mặc cho tiếng la hét, kinh hãi xung quanh.