Xe A-Z

Những lời đồn xung quanh chiếc Rolls-Royce Phantom "hàng thửa" của bà Bạch Diệp

Những lời đồn xung quanh chiếc Rolls-Royce Phantom

Rolls-Royce Phantom của bà Bạch Diệp được nhiều người nhắc tới bởi nó không chỉ là một chiếc xe siêu sang thông thường. Mà xế sang này được thiết kế theo kiểu cá nhân hóa, tức kiểu thiết kế riêng theo yêu cầu riêng của chủ nhân.

Chiếc Rolls-Royce Phantom "hàng thửa" của bà Bạch Diệp.

Bên cạnh đó, Rolls-Royce Phantom của bà Bạch Diệp cũng sở hữu biển số “khủng” là 77L-7777. Trong giới chơi xe, biển số tứ quý hay ngũ quý luôn được các đại gia săn lùng. Vì họ cho rằng biển đẹp không chỉ góp phần tạo thêm giá trị cho chiếc xe mà nó còn đem lại may mắn cho chủ nhân.

Lời đồn về “bóng ma thất trùng”

Trong những năm gần đây, người ta ít khi bắt gặp chiếc Rolls-Royce Phantom của bà Bạch Diệp lăn bánh trên phố. Chính vì sự xuất hiện thưa dần đã khiến nhiều người đồn đoán về điều này.

Xe mang biển số "thất trùng thất".

Trên thực tế, có hàng nghìn chiếc Rolls-Royce Phantom được ra đời nhưng với chiếc xe mang biển số 77L-7777 của bà Bạch Diệp lại được người ta để ý và đem ra bàn tán. Có người mê tín cho rằng biển số này không mang lại may mắn cho chủ nhân. Vì biển số 77L-7777 là biển “thất trùng thất” (chữ L quay ngược đầu lại như số 7).

Bên trong khoang lái của xe.

Chưa dừng lại ở đó, có người còn suy luận thêm rằng, trong tiếng Anh, Phantom có nghĩa là “bóng ma”. Vì vậy mà có người mê tín cho rằng chiếc xe như một “bóng ma thất trùng”. Tuy nhiên, đấy chỉ là những lời đồn thổi và mê tín thiếu cơ sở.

Sự vắng bóng của Rolls-Royce Phantom khiến nhiều người đồn đoán rằng bà Bạch Diệp đã sang tên đổi chủ xe cho người khác.

 “Nó ở ngay trong nhà này chứ đâu!”

Trước những tin đồn thất thiệt trên, một số phóng viên đã đến nhà bà Bạch Diệp để tìm hiểu. Khi được hỏi về chiếc xe, bà cười nhẹ nhàng: “Chắc nghe nhiều người đồn quá phải không? Nó ở ngay trong nhà này chứ đâu!”. Nói xong bà chỉ tay về phía chiếc xe.

Chiếc xe hiện vẫn đang nằm trong garage nhà bà Bạch Diệp.

Bà Diệp cũng không ngần ngại để phóng viên, báo chí chụp hình chiếc xe. Tuy nhiên, mà cũng không muốn mình xuất hiện trực tiếp trên báo. Bà Diệp đã nói với phóng viên báo Một Thế Giới rằng: “Anh cứ chụp xe thoải mái để cho người ta khỏi đồn, khỏi nói nữa chứ tôi lớn tuổi rồi lên báo chí phiền hà, tôi không thích”.

Nhưng tin đồn trên chỉ là tin đồn thất thiệt.

Ngoài ra, bà Bạch Diệp cũng chia sẻ về giá trị thật cũng như biển số và những điều thị phi xung quanh chiếc xe.

Cách đây vài ngày bà Bạch Diệp cũng đưa Rolls-Royce Phantom của mình xuống phố. (Ảnh: Zing.vn)

Cách đây khoảng 1 tuần, người dân Sài Gòn cũng được dịp ngắm chiếc Rolls-Royce Phantom của bà Bạch Diệp lăn bánh trên phố. Qua đó cho thấy, nhưng tin đồn trên chỉ là tin đồn không có thật.

Tham khảo: Motthegioi.vn

 

Rolls-Royce Phantom “hàng thửa” đầu tiên ở Việt Nam tái xuất tại Sài Gòn

(Techz.vn) Rolls-Royce Phantom hàng thửa đầu tiên tại Việt Nam thuộc về bà Dương Thị Bạch Diệp bỗng dưng tái xuất trên đường phố Sài Gòn.