Khoa học & Đời sống

Những hủ tục ghê rợn và đáng sợ nhất của thế giới loài người

Những hủ tục ghê rợn và đáng sợ nhất của thế giới loài người

Là ngực phụ nữ

Đây là tập tục đã được lưu truyền hàng thế kỷ trong cộng đồng người Cameroon. Cứ đến độ tuổi mới lớn, một lượng không nhỏ các bé gái người Cameron sẽ phải trải qua một hình thức gọi là “là ngực”. Người ta sẽ dùng bàn là, thanh sắt hoặc những viên đá nóng để áp vào ngực những đứa trẻ với mục đích kìm hãm sự phát triển về kích cỡ của chúng. Người Cameroon tin rằng điều này sẽ giúp những bé gái thoát khỏi những kẻ hiếp dâm và lũ người xấu. Tại nhiều vùng ở đất nước Cameroon, hủ tục này vẫn còn tồn tại dù cho nó đã bị phản đối gay gắt bởi liên hiệp quốc và cộng đồng quốc tế.

Nghi lễ không ngủ

Đây được xem là một thử thách dành cho các chiến binh tương lai của bộ lạc Mandan ở Pakistan. Những chàng trai tham gia vào nghi lễ này sẽ khong được ăn và ngủ trong 4 ngày liền. Đến ngày thứ 5, họ sẽ được đưa đến một căn lều và để cho các chiến binh thế hệ trước rạch ngực và cơ bắp của mình bằng những que gỗ vót nhọn.

Sau khi đeo thêm những quả cân ở chân, họ bị treo ngược lên tường cho đến khi ngất vì đau đớn. Các chiến binh tương lai sau đó được kéo xuống, chờ tỉnh và 'hiến' ngón tay út cho thần linh. Chỉ đến khi trải qua tất cả những màn thử thách này, họ mới được công nhận trở thành người đàn ông của bộ tộc.

Nghi lễ nhảy cắm đầu

Đây là một nghi lễ truyền thống của người Vanuatu ở Nam Thái Bình Dương. Để được công nhận là những chiến binh thực thụ, các cậu bé sẽ phải trải qua một nghi lễ đáng sợ, đó là nhảy cắm đầu từ những căn chòi ở trên cao xuống đất.

Các tòa tháp nơi thực hiện thử thách sẽ được dựng lên bằng gỗ và những sợi dây thừng. Thông thường, chúng có chiều cao từ 20-30m. Khi tiến hành nghi lễ, những cậu bé sẽ nhảy cắm đầu từ trên đỉnh tòa tháp xuống đất. Haichân của những đứa trẻ này sẽ được “bảo hiểm” bằng việc cột chúng vào những sợi dây được tết bằng lá nho.

Với người Vanuatu, nếu những đứa trẻ nhảy từ khoảng cách càng cao, mùa vụ của năm tiếp theo sẽ càng được mùa và thắng lợi. Những đứa trẻ này sau đó sẽ được xem như các chiến binh thực thụ của bộ lạc và ngôi làng.

Tất nhiên, khi tiến hành những nghi lễ như vậy, tai nạn là điều không hiếm xảy ra. Những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra như dây bị đứt hay cơ thể những người tham gia bị va vào các cọc nhọn dẫn tới tử vong.

“Người cá sấu” ở Papua New Guinea

Đây là một nghi lễ trưởng thành của các bộ tộc sinh sống dọc sống Sepik ở Papua New Guinea. Người tham gia sẽ được những người già trong làng dùng dao và các vật nhọn chích rạch vào cơ thể. Các vết rạch sẽ cố tình được làm cho để lại sẹo lồi thô ráp giống như vảy của những con cá sấu.

Sau khi nghi lễ kết thúc, vết thương sẽ được các bậc tiền bối lau sạch máu và để lành tự nhiên. Những cơn đau sẽ kéo dài trong nhiều ngày khiến cho các chàng trai khó có thể sinh hoạt như bình thường.   

Theo thổ dân người Papua New Guinea, lớp da cá sấu sẽ hút hết tính trẻ con của các cậu bé và biến chúng trở thành những người đàn ông.

Cắm roi vào miệng

Papua New Guinea có thể được xem như một vùng đất của các bộ lạc với cả tá những hủ tục lạc hậu. Một trong số đó chính là nghi lễ cắm roi vào miệng của những người dân bộ tộc Matausa. Đây là một phần trong nghi lễ trưởng thành của những người tộc Matausa. Các cậu bé chỉ có thể được coi như những người đàn ông khi trải qua buổi lễ.

Họ sẽ phải dùng những que dài, hay chiếc roi mỏng bằng gỗ, đưa qua miệng, xuyên qua họng tới khi nôn ra hết mọi thứ. Sở dĩ những chàng trai này phải thực hiện nghi lễ đó là bởi người dân Matausa cho rằng, họ cần phải làm sạch dạ dày - cho ra ngoài hết những thứ có trong cơ thể trước khi chính thức trở thành một người đàn ông.

Đây được xem như một hình thức thanh tẩy về linh hồn và cơ thể. Điều sẽ giúp các chàng trai người Matausa trở thành những người đàn ông thực thụ. Với các chiến binh người Matausa, họ cũng thường xuyên thực hiện nghi lễ này để chứng tỏ bản thân trước những người trong cùng bộ tộc.

 

Hút thuốc lào - thú chơi dân gian ẩn chứa nhiều hiểm hoạ

(Techz.vn) Mặc khói thuốc lào có thể mang lại cho người hút cảm giác lâng lâng ban đầu, kèm tiếng kêu vui tai của nước điếu, thế nhưng đi kèm theo đó là những chất độc hoàn toàn có khả năng ‘giết người’.