Tư vấn

Những "hiểm địa" tìm kiếm điện thoại không ai ngờ

Những

Mỗi khi không thấy chiếc điện thoại của mình đâu, bạn đừng quá lo lắng, hãy thử tham khảo một số "khu vực nhạy cảm" dưới đây trước khi đổ lỗi cho nạn trộm cắp nhé!


 

Một thợ xây ở Stockport (Anh) mất điện thoại, sau đó khách hàng của ông này báo lại là họ nghe thấy tiếng chuông phát ra từ bên trong bức tường mới xây. Người này đã phải khoét tường lấy điện thoại rồi sau đó trát lại như cũ.

Một nông dân lại phát hiện ra điện thoại của mình trong ụ cỏ khô.


Không ít người đã để quên điện thoại trong tủ lạnh sau khi lấy đồ ra.


Một người làm vườn đã trồng hoa và "trồng" luôn cả điện thoại xuống luống đất.


Một người đàn ông ở London mất điện thoại khi đi thư viện. Sau đó, thư viện đã báo lại cho ông là chiếc điện thoại đã nằm trên kệ sách


Cây ATM cũng có thể là nơi chiếc điện thoại của bạn "ẩn náu" khi bạn đến rút tiền và vô tình để quên



Kỳ cục nhất là một người ở London cuối cùng đã "đoàn tụ" với thiết bị thân yêu của mình sau khi tìm thấy nó nằm trong chiếc quan tài chuẩn bị đem đi chôn.

Có thể bạn chưa biết: Trở về quá khứ vào năm 1865, ngành sản xuất chính của Nokia chính là sản xuất giấy. Nhiều năm sau đó, hãng mới chuyển sang kinh doanh các thiết bị cao su, dây truyền dẫn tín hiệu điện báo và cáp điện. Suốt thời gian giữa thế kỉ 20, Nokia cũng cung cấp các thiết bị quân sự như thiết bị thông tin liên lạc, mặt nạ khí, nhựa và hóa chất. Điện thoại di động đầu tiên do Nokia sản xuất là vào năm 1980.

Mời bạn xem thêm: Tư vấn chọn mua Ultrabook

Công Thành