Xe A-Z

Điểm mặt các nữ đại gia chơi xe khét tiếng tại Việt Nam

Điểm mặt các nữ đại gia chơi xe khét tiếng tại Việt Nam

Đại gia địa ốc Dương Thị Bạch Diệp

Bà Dương Thị Bạch Diệp nổi tiếng trong làng chơi siêu xe tại Việt Nam từ năm 2008 khi bà mạnh tay chi hàng triệu USD để tậu Rolls-Royce Phantom bespoke. Chiếc siêu xe sang hàng thửa của bà Dương Thị Bạch Diệp có ngoại thất màu xanh.

Được biết, chỉ tính riêng tiền vận chuyển xe từ nước ngoài về bằng máy bay đã tốn 10.000 USD. Tổng chiếc Rolls-Royce Phantom bespoke của bà Dương Thị Bạch Diệp lên tới 1,3 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng vào năm 2008). Trong đó bao gồm 496.360 USD giá xuất xưởng của chiếc xe; thuế nhập khẩu và thuế trước bạ hết 882.092 USD. Bởi thuế nhập khẩu tại thời điểm đó là 80%.

Từ năm 2008, khi chiếc Rolls-Royce Phantom bespoke của bà Diệp được đưa về nước, nó đã nắm giữ kỷ lục đắt nhất Việt Nam vài năm sau đó. Tới khi đại gia Minh “Nhựa” vung tiền tậu hai chiếc siêu xe Lamborghini Murcielago LP670 SV năm 2010 và Bugatti Veyron vào năm 2012 thì bà mới bị xoán ngôi vị của mình.

 Điểm đặc biệt trên chiếc Rolls-Royce Phantom hàng thửa là trên mũi xe có khắc logo công ty của bà. Thân xe sử dụng hai tông màu chính là xanh đen và bạc. Khi ánh nắng chiếu vào, chiếc xe có màu xanh lục rất đẹp mắt, tương ứng với tên của nữ tỷ phú Bạch Diệp. Mặc dù hiện Rolls-Royce Phantom bespoke của bà Diệp không còn là chiếc xe đắt nhất Việt Nam nhưng nó vẫn để lại tiếng vang một thời. Và cho tới nay, siêu xe sang này vẫn được giới mê siêu xe nhắc đến như một chiếc Rolls-Royce “đẳng cấp” hàng đầu tại Việt Nam.

Bà chủ cafe New Life Nguyễn Thị Phương Thúy

Nữ đại gia Nguyễn Thị Phương Thúy chính là vợ cũ của Minh “Nhựa”. Tuy nhiên, hiện hai người đã “đường ai lấy đi”. Mặc dù không có đại gia trong ngành nhựa “chống lưng” nhưng Nguyễn Thị Phương Thúy vẫn có thể tự lập về kinh tế khi chị sở hữu một quán cafe sang chảnh tại khu vực quận 7, TP HCM.

Nguyễn Thị Phương Thúy cũng có thú vui với siêu xe chẳng thua kém gì Minh “Nhựa”. Chị đã từng cầm cương hàng loạt siêu xe và siêu mô tô hàng đầu tại Việt Nam.

Dàn xế sang mà chị sở hữu phải kể đến như Ferrari 458 Italia màu vàng, BMW i8, Maserati Granturismo MC Stradale, Ferrari F430, McLaren 650S Spider, Murcielago LP640, Lamborghini Murcielago LP670-4 SuperVeloce....

Sau một thời gian sử dụng, nữ đại gia Nguyễn Thị Phương Thúy “chia tay” với Ferrari 458 Italia để thu nạp Ferrari 488 GTB. Tại thời điểm đó, Ferrari 488 GTB đang gây sốt trên thị trường quốc tế.

Đại gia phố núi Nguyễn Thị Liễu

Nữ đại gia phố núi Nguyễn Thị Liễu là người sở hữu khối tài sản lên đến nghìn tỷ. Bà từng gây sốc khi mạnh tay chi 20 tỷ để tổ chức đám cưới và đập tan căn nhà có giá trị 137 tỷ ở Hà Nội vì thiết kế không ưng ý. Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Liễu cũng là một nữ đại gia có tiếng trong làng siêu xe tại Việt Nam.

Hồi tháng 8/2013, Nguyễn Thị Liễu lại tiếp tục gây ấn tượng về độ chịu chơi khi tự tay cầm lái chiếc siêu xe sang Rolls-Royce Ghost để đưa đón nam ca sĩ giọng khàn Đàm Vĩnh Hưng về Hà Tĩnh. Chiếc Rolls-Royce Ghost của nữ đại gia phố núi có ngoại thất màu trắng bạc. Hiện chưa rõ bà Nguyễn Thị Liễu mua xế sang này với giá bao nhiêu, nhưng tại thị trường nước ngoài Rolls-Royce Ghost có giá khoảng 250.000 USD.

Ngoài Rolls-Royce Ghost, bà Liễu còn sở hữu hàng loạt xế khủng khác. Được biết, bên trong garage nhà bà thường có 3-4 chiếc xế sang. Trong đó có 1 chiếc mang BKS 38 – 5555 và một chiếc Lexus mang biển số Hà Nội.

 

Thú chơi xe đáng nể của nữ đại gia Nguyễn Thị Phương Thúy - vợ cũ Minh "Nhựa"

(Techz.vn) Trong giới chơi siêu xe ở Việt Nam, Nguyễn Thị Phương Thúy – vợ cũ của đại gia Minh “Nhựa” cũng là một cái tên khiến nhiều người phải nể phục. Hiện Phương Thúy đang là bà chủ quán cafe New Life đồng thời là người sở hữu chiếc BMW i8 đầu tiên của Việt Nam.