Cộng đồng mạng

Cụ già ăn xin bị cướp 25 lượng vàng gây xôn xao dư luận

Cụ già ăn xin bị cướp 25 lượng vàng gây xôn xao dư luận
Cụ già ăn xin bị cướp 25 lượng vàng gây xôn xao dư luận
 

Suốt tuần qua người dân khu vực giáp biên giới Campuchia của tỉnh Đồng Tháp xôn xao chuyện ông cụ ăn xin Nguyễn Văn Cưng 86 tuổi bị nhóm thanh niên cướp mất 25 lượng vàng. Công an huyện Tam Nông sau khi bắt được 5 nghi can, thu hồi một số vàng và tiền đã cử cán bộ đưa cụ về tá túc với người cháu gái ở huyện Tân Hồng.

"Tiền bà con cho mình phải biết tiết kiệm, không thể xài hoang phí", cụ Cưng nêu quan điểm và cho biết cuối tháng chỉ biết mua vàng cất giữ trong người.

"Tôi từng lấy vợ năm 21 tuổi, hai năm sau bà ấy qua đời mà chưa kịp sinh con. Năm 1970, mẹ tôi mất, anh em lên tàu về sống ở Việt Nam. 25 cây vàng bị cướp là tài sản tích cóp được sau 20 năm ăn xin", ông cho biết.

Những ngày đầu mưu sinh ở Đồng Tháp, ông Cưng nay đây mai đó trên chiếc xuồng ba lá dọc theo các dòng kênh ven biên giới để bắt ốc, hái rau bán kiếm sống. Những năm 1980, ông Cưng chuyển sang nghề bốc vác gần bến tàu Hồng Ngự cho đến khi không còn làm được công việc nặng nhọc cách nay hơn 20 năm.
Ông Cưng kể, không chỉ ăn xin ở Tam Nông mà còn đi khắp các chợ ở huyện Tân Hồng, Hồng Ngự và khu vực ven biên giới Campuchia. Mỗi ngày ông được cho 100.000 - 200.000 đồng. Nhiều khi vào quán mua cơm nhưng thấy ông đi xin, chủ quán cũng không lấy tiền.

Cụ già ăn xin bị cướp 25 lượng vàng gây xôn xao dư luận-image-1388455549808

"Tiền bà con cho mình phải biết tiết kiệm, không thể xài hoang phí", cụ Cưng nêu quan điểm và cho biết cuối tháng chỉ biết mua vàng cất giữ trong người

Nghĩ tiền thiên hạ bố thí phải biết tiết kiệm, dành dụm nên cuối tháng ông thường ghé tiệm vàng mua nhẫn trơn để dễ xỏ vào xâu. Chắt chiu từng đồng, có tháng xin được nhiều tiền ông mua đến 2 chỉ vàng.

Khoảng 4 năm nay, sức khỏe khá yếu nên ông chỉ quanh quẩn ở chợ huyện Tam Nông. Sau một ngày ăn xin, ông ra bến sông gần khu vực bán thực phẩm tắm giặt, tối giăng mùng ngủ trên sạp bỏ trống của tiểu thương.

"Trước đêm bị cướp, tôi ghé tiệm vàng mua 1,5 chỉ với giá mỗi chỉ 3,2 triệu đồng. 25 cây vàng tôi xỏ thành xâu bỏ trong túi quần 2 lớp để tránh bị rớt. Gần nửa đêm, 2 thanh niên vén mùng làm tôi thức giấc. Một tên bóp cổ, bụm miệng, tên còn lại lột mất 2 chiếc quần nên tôi chỉ còn cái khăn quấn ngang thắt lưng", ông cụ kể và cho biết rạng sáng hôm sau tiểu thương biết chuyện đã cho ông chiếc quần dài và cho xe chở đến Công an huyện Tam Nông trình báo.

Nhiều người cảm phục vì không phải ai cũng tiết kiệm để có được số tiền lớn như vậy.

Cụ già ăn xin bị cướp 25 lượng vàng gây xôn xao dư luận-image-1388455273645

Cụ già ăn xin bị cướp 25 lượng vàng gây xôn xao dư luận-image-1388455275005

Cụ già ăn xin bị cướp 25 lượng vàng gây xôn xao dư luận-image-1388455277239

Cụ già ăn xin bị cướp 25 lượng vàng gây xôn xao dư luận-image-1388455278177

Cụ già ăn xin bị cướp 25 lượng vàng gây xôn xao dư luận-image-1388455279223

Bình luận của các bạn

Đọc thêm: Không làm giám đốc Intel, về Nhà nước lương 5 triệu

Thu Thủy