Điện thoại

Bị lừa chạy xe 200 km mua iPhone rởm

Bị lừa chạy xe 200 km mua iPhone rởm

2 người bán hàng nhìn rất bảnh trai và trí thức, lại chạy xe Air Blade, mỗi người cầm một iPhone 5.

 

 

Tôi muốn mua điện thoại nhưng không đủ tiền, lên mạng thấy có trang web rao bán nhiều loại điện thoại với giá rẻ mà chất lượng lại tốt. Thấy vậy nên tôi gọi điện để hỏi mua.

Tôi gọi vào nhiều số liên tục, lúc đầu không thấy ai nghe máy. Nhưng khoảng 2 tiếng sau thì lại có người liên tục gọi lại. Tôi nhận điện và hỏi họ địa chỉ nhà để tôi qua xem điện thoại. Họ nói cứ đến ngã ba rồi họ ra đón. Tôi nghĩ họ cũng có thành ý nên tôi chạy lòng vòng hoài rồi cũng đến được cái ngã ba đó.

iPhone 5. Ảnh minh họa

Khi đến thì đầu dây bên kia gọi lại nói họ đang bận làm, không ra ngoài được nên để em của người đó mang điện thoại ra cho xem. Vì trời nóng quá, tôi lại chạy xe từ Lâm Đồng lên Sài Gòn (hơn 200 km nên chưa thích nghi được, chỉ mong mua điện thoại cho xong rồi về. Thế là tôi đồng ý.

Khoảng 2 phút sau, em của người bán điện thoại gọi điện hỏi có phải tôi muốn mua điện thoại không, đi xe màu gì, đi mấy người để ra đón. Thấy cũng bình thường nên tôi nói địa chỉ. Tôi bảo tôi đến xem cũng được nhưng bên đó nhất định nói là sẽ ra liền.

Thế là tôi đứng đợi. Mãi lúc lâu sau mới gặp được. Họ có tới 2 người nhìn rất bảnh trai và trí thức, lại chạy xe Air Blade, mỗi người cầm một iPhone 5.

Xem: Nam thanh niên khóc trên đường vì mua phải điện thoại rởm

Tôi chẳng cảnh giác gì, còn nghĩ chắc gặp may mua được điện thoại iPhone 5 giá chỉ 9 triệu. Tôi cầm điện thoại kiểm tra thì thấy mọi chức năng đều tốt. Tôi hỏi có mang phụ kiện theo không. Họ nói nhà gần đây để chạy về. Một người ở lại với tôi. Khoảng chưa đầy 2 phút sau, người kia quay lại mang theo hộp phụ kiện trông rất mới. Thế là chẳng nghi ngờ gì, tôi đồng ý mua.

Lúc họ tháo sim ra, tôi đứng ngay đó để quan sát thì họ nói: "Không được rồi, số điện thoại lưu hết trong này, phải chờ em đi nhờ người ta copy ra". Tôi nói thôi khỏi, để tôi về copy rồi gửi qua mail là được. Họ ngồi lại một lúc rồi cũng đồng ý. Rồi một người bắt chuyện hỏi thăm tôi nhà cửa ở đâu.

Tôi đếm đủ 9 triệu đồng rồi đưa họ, họ đưa điện thoại đã bỏ vào trong hộp cho tôi nhìn rất thành ý, thế là coi như giao dịch xong. Trên đường về nhà (Lâm Đồng), tôi ghé vào quán nước để mở điện thoại ra nghịch thì giật mình vì thấy không phải điện thoại lúc mới xem mà là một iPhone 5 Trung Quốc. 

Tay chân tôi run rấy vì biết bị lừa và mất luôn 9 triệu, trong khi chẳng thể báo công an vì đã đi quá xa thành phố.

Đến giờ tôi vẫn còn buồn vì bị lừa quá chuyên nghiệp. Tôi viết bài này chỉ mong nhắc nhở mọi người là hãy cẩn thận vì bây giờ hay lừa kiểu này lắm. Tiền mất mà lại thấy xấu hổ vì bị lừa. Hy vọng mọi người sẽ không ai bị lừa như vậy nữa.

Đọc thêm: Những chiêu lừa bán điện thoại tinh vi trên mạng - Techz.vn