Điện thoại

Apple bối rối trước đề nghị mở khóa iPhone của cậu bé quá cố

Apple bối rối trước đề nghị mở khóa iPhone của cậu bé quá cố

Sự việc liên quan đến chiếc iPhone 6 của Dama, một cậu bé 13 tuổi đã mất do ung thư xương, con nuôi của ông Leonardo Fabbretti tại Ý. Ông Fabbretti đã gửi một bức thư tới CEO Tim Cook với mong muốn mở khóa chiếc iPhone của con mình để lấy ảnh cũng như xem những tâm trạng của cậu bé trước lúc lìa đời.

Mặc dù chiếc iPhone 6 được thiết lập mở khóa bằng chính vân tay của ông Fabbretti, song, do máy hết pin nên khi khởi động lại, ông không thể mở khóa bằng vân tay nữa. Thông thường, các thiết bị chạy iOS 8 trở lên sẽ yêu cầu nhập mật mã đã thiết lập từ trước chứ không phải vân tay và người biết mật mã này chính là Dama, người con trai quá cố của ông.

Ông Leonardo Fabbretti và người con nuôi quá cố của mình. Ảnh: The Guardian

“Tôi không thể từ bỏ. Vì Dama của tôi, tôi quyết tâm để biết được những hình ảnh, suy nghỉ trong 2 tháng cuối cùng chống chọi lại căn bệnh được lưu trữ trong chiếc iPhone”. Fabbretti đề cập trong bức thư ngày 21/03.

“Tôi nghĩ rằng những gì đã xảy ra sẽ khiến Apple nghĩa lại về chính sách bảo mật mà công ty đang áp dụng. Mặc dù tôi đồng ý với chính sách này, song, Apple nên đưa ra giải pháp với những trường hợp đặc biệt như thế này”.

Trả lời với AFP, ông Fabbretti cho rằng ông ID vân tay là của ông và thật không may nó không hoạt động, ông muốn có quyền truy cập từ sự giúp đỡ của Apple. Bên cạnh đó, ông cho hay, công ty đã hỗ trợ FBI mở khóa chiếc iPhone 5C, Cellebrite sẽ giúp mở khóa miễn phí chiếc iPhone của Dama.

 

Vụ kiện giữa Apple và FBI kết thúc, người trong cuộc nói gì?

(Techz.vn) Vụ kiện giữa Apple và FBI đã dừng lại, phần thắng không nghiêng về ai bởi người kiện cũng đã có được điều mình muốn và người bị kiện cũng không phải làm điều gì trái với quy tắc của mình. Tuy nhiên, Apple vẫn còn một nỗi lo khác, nỗi lo về bảo mật khi thiết bị vốn tự hào của mình đã bị “trích xuất” dữ liệu.