Đời sống

Vụ khách mát xa đánh vợ chồng chủ quán trọng thương: Đã rõ nguyên nhân ra tay

Mâu thuẫn vì yêu cầu thanh toán dù chưa được phục vụ tại một cơ sở mát xa ở Hà Nội đã leo thang thành vụ hỗn chiến, khiến chủ quán bị thương, chồng nạn nhân trọng thương và nhiều người phải hầu tòa.

Theo báo Dân Việt,  ngày 17/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định đưa vụ án hình sự liên quan đến nhóm đối tượng hành hung chủ tiệm mát xa ra xét xử công khai. Các bị cáo bị truy tố về loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng gồm “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Danh tính các đối tượng hầu tòa gồm Nguyễn Tiến Quang (sinh năm 1988), Bùi Tiến Đạt (sinh năm 1998) và Nguyễn Thế Đan (sinh năm 2007). Ba bị cáo khác liên quan cũng bị xem xét về hành vi gây rối. Phiên xử tạm hoãn do một số bị cáo vắng mặt.

Theo tài liệu điều tra, vụ án khởi nguồn vào rạng sáng ngày 29/8/2025. Nguyễn Tiến Quang lái xe chở theo Đạt và Đan tìm tới tiệm mát xa của bà Phượng tại huyện Gia Lâm. Tại thời điểm này, cơ sở đang hoạt động với hai nữ nhân viên phục vụ.

Quang yêu cầu nữ nhân viên sinh năm 2006 lên phòng riêng tầng hai để phục vụ mình, trong khi hai đồng bọn ngồi đợi dưới tầng một. Tuy nhiên, sau công đoạn tắm rửa vệ sinh cá nhân, Quang trở ra nhưng không tìm thấy nữ nhân viên phục vụ đâu.

khach-mat-xa-danh-chu-quan-trong-thuong-1
Ảnh mang tính minh họa. ChatGPT.

Bực tức vì không được phục vụ, Quang đi xuống tầng một định ra về. Lúc này, bà Phượng yêu cầu thanh toán tiền dịch vụ. Cho rằng bản thân chưa được hưởng bất kỳ dịch vụ nào, khách hàng kiên quyết từ chối chi trả dẫn tới tranh cãi gay gắt.

Đỉnh điểm mâu thuẫn, Quang đạp hỏng biển hiệu, dùng ghế ném nứt kính quán. Khi bị chủ quán cầm gậy sắt đuổi theo vụt, Quang lập tức giằng lấy hung khí, phang thẳng vào đầu đối phương. Gã còn nhặt gạch ném vỡ kính tiệm rồi cả nhóm lên xe bỏ chạy.

Nhận được tin báo từ vợ, ông Trương Xuân Tấn (chồng bà Phượng) lấy xe máy chở theo một nam thanh niên đuổi theo nhóm khách. Khi bắt kịp tại khu vực ngã tư Trâu Quỳ, ông Tấn lớn tiếng yêu cầu nhóm đối tượng quay lại giải quyết vụ việc.

Lúc này, nhóm của Quang dừng phương tiện, lao vào đấm đá liên tiếp khiến ông Tấn ngã gục, bất tỉnh tại chỗ. Không dừng lại ở đó, Quang tiếp tục dùng gạch ném trực diện vào vùng đầu nạn nhân gây chấn thương nghiêm trọng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi gây án, nhóm Quang chạy về một quán nhậu, rủ thêm ba thanh niên khác chuẩn bị vũ khí đi trả thù. Các đối tượng trang bị tuýp sắt gắn dao nhọn cùng nhiều vỏ chai bia thủy tinh làm công cụ hỗ trợ cho trận hỗn chiến tiếp theo.

Nhóm thanh niên kẹp ba, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng với tốc độ cao hướng về khu vực trung tâm. Chúng liên tục bóp còi inh ỏi, kéo lê mũi dao nhọn xuống mặt đường nhựa tạo ra những tia lửa cùng âm thanh rùng rợn.

Đến đường Cổ Bi, phát hiện đám đông vây quanh ông Tấn, nhóm này ném chai bia xuống đường uy hiếp. Đạt cướp tuýp sắt gắn dao đuổi quét khiến người dân hoảng sợ tháo chạy. Thấy nạn nhân bất tỉnh bên vũng máu, cả nhóm mới quay về quán nhậu.

Hậu quả, nạn nhân Tấn phải cấp cứu liên tuyến từ bệnh viện huyện lên bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, hiện vẫn phải điều trị tích cực tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội. Sau đó, năm đối tượng đã ra đầu thú, riêng Bùi Tiến Đạt hiện đang bỏ trốn.