Vụ Joao Gomes đổ bể, Man United tái khởi động thương vụ bom tấn được cả Ngoại hạng Anh săn đón?
Nhằm giải quyết triệt để cơn khủng hoảng nhân sự ở khu trung tuyến, Man Utd đã nhận được lời khuyên đắt giá từ cựu trợ lý của Sir Alex về việc chiêu mộ tiền vệ trẻ tài năng Adam Wharton.
Sau sự ra đi của Casemiro cùng chấn thương đầu gối nghiêm trọng của Manuel Ugarte, tuyến giữa của Manchester United (MU) đang rơi vào tình cảnh báo động. Dù HLV Michael Carrick đã có trong tay hai tân binh chất lượng là Andrey Santos và Youri Tielemans, chiều sâu đội hình của Quỷ đỏ vẫn chưa đủ dày để chinh chiến tại đấu trường Champions League khắc nghiệt.
Trước tình hình đó, cựu trợ lý HLV Rene Meulensteen đã lên tiếng thúc giục đội bóng cũ nhanh chóng kích nổ bom tấn mang tên Adam Wharton từ Crystal Palace. Đánh giá cao phẩm chất của tuyển thủ Anh, Meulensteen nhận định:
"Tôi luôn dành sự ưu ái cho những tiền vệ trung tâm giỏi và giàu nền tảng kỹ thuật. Từ lâu, tôi đã xem Adam Wharton là mảnh ghép lý tưởng cho Man United, bởi cậu ấy xử lý bóng vô cùng khéo léo và cực kỳ điềm tĩnh trước áp lực vây ráp. Chỉ với một đường chuyền sắc lẹm, cậu ấy có thể kết nối với bất kỳ ai trong năm cầu thủ phía trên, qua đó xé toang hệ thống phòng ngự đối phương. Đó là phẩm chất mà tôi thực sự say mê".
Ở tuổi 22, ngôi sao của Crystal Palace đang là một trong những tiền vệ kiến thiết lùi sâu chơi chân trái ấn tượng nhất giải đấu. Sở hữu bộ sưu tập danh hiệu ấn tượng từ FA Cup, Conference League cho đến Community Shield, tiền vệ sinh năm 2004 này đã sớm chứng minh được năng lực thực chiến tại sân chơi số một xứ sương mù.
Dù được định giá khoảng 60 triệu bảng trên Transfermarkt, thương vụ chiêu mộ Adam Wharton chắc chắn sẽ không hề dễ dàng cho nửa đỏ thành Manchester. Đội chủ quản Crystal Palace hiện đang nắm hoàn toàn thế chủ động khi hợp đồng của anh còn thời hạn kéo dài đến tận năm 2029.
Trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Man City, Arsenal hay Tottenham vẫn đang lưỡng lự trước mức phí chuyển nhượng khổng lồ, đây sẽ là cơ hội vàng để ban lãnh đạo MU thể hiện tham vọng bằng cách duyệt chi ngân sách, mang về Old Trafford một "nhạc trưởng" tương lai cho triều đại của Carrick.