Đời sống

Thực hư vụ cụ ông 70 tuổi ở Hải Phòng phải sống lay lắt trên vỉa hè: Hé lộ lý do gây xôn xao

Những ngày qua, câu chuyện cụ ông N.V.P, ngoài 70 tuổi, phải sống ngoài vỉa hè phố Chợ Hàng (Hải Phòng) đã khiến dư luận xôn xao và không khỏi xót xa.

Thời gian qua, trên mạng internet chia sẻ hình ảnh kèm câu chuyện về một cụ ông ngoài 70 tuổi phải sống vạ vật ngoài đường.  Theo người dân địa phương, việc ông P phải ở vỉa hè đã diễn ra từ lâu. Ông từng ly hôn với bà T, sau đó quay lại sống chung.

Thông tin mới sự việc cụ ông ở Hải Phòng phải sống ở vỉa hè

Trước khi vụ việc được lan truyền, hình ảnh ông P ngồi bên lề đường giữa thời tiết nắng nóng đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Nhiều người bày tỏ sự thương cảm, đồng thời lên án sự vô tâm của người thân. Có người đã tìm đến tận nơi để thăm hỏi, tặng quà và động viên ông.

Cụ ông hơn 70 tuổi phải sống ngoài vỉa hè phố Chợ Hàng

Sáng 9/8, lãnh đạo phường Lê Chân (quận Lê Chân, Hải Phòng) cho biết đã nắm được thông tin cụ ông hơn 70 tuổi sống trên vỉa hè và đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp công an phường xác minh, tìm hiểu vụ việc.

Theo báo cáo ban đầu, cụ ông là N.V.P (sinh năm 1954, trú tại đường Chợ Hàng, phường Lê Chân). Trước đây, ông P từng kết hôn với bà T, có một người con trai sinh năm 1982. Tuy nhiên, sau này mới biết người con trai này không phải con ruột của ông P. Năm 1996, hai người ly hôn.

Dù đã ly hôn, ông P và bà T sau đó lại quay lại sống chung. Lúc này, căn nhà không còn thuộc quyền sở hữu của ông P. Do mâu thuẫn gia đình, người con trai không cho ông P ở trong nhà, buộc ông phải sống ngoài vỉa hè.

 

Chính quyền phường cho biết ông P vẫn còn 2 người anh em ruột, một người sống ở đường Miếu Hai Xã, một người ở đường Tô Hiệu. Địa phương đã mời người thân của ông đến làm việc để nghe quan điểm gia đình, đồng thời rà soát các chế độ, chính sách hỗ trợ mà ông P có thể được hưởng theo quy định, nhằm giúp ông ổn định cuộc sống.