Phép màu đến với bé trai 3 tuổi sau khi rơi từ tầng 18 chung cư, 1 cái cây đã cứu sống cháu bé
Điều diệu kỳ đã đến với bé trai 3 tuổi bị rơi từ tầng 18 của chung cư, 1 cái cây đã cứu sống cháu bé.
Khoảng 15h30 ngày 15/7, tranh thủ lúc cậu bé Xiao Chu đang ngủ, bà của bé đã đi chợ, khóa cửa để cháu không chạy ra ngoài.
Tuy nhiên, sau khi cậu bé tỉnh dậy, không thấy ai ở nhà đã chạy vào nhà vệ sinh. Cửa sổ tại đây không song chắn, cách bồn cầu khoảng 0,5m, cậu bé đã trèo lên cửa sổ rồi rơi xuống.
Cậu bé 3 tuổi treo leo ngoài cửa sổ.
Phát hiện sự việc, người dân lập tức báo cơ quan chức năng và đưa cậu bé Xiao Chu đi cấp cứu. Các bác sĩ xác định bé bị gãy tay trái, chấn thương cột sống và tổn thương nội tạng, nhưng đầu không bị ảnh hưởng. Trong suốt quá trình cấp cứu, bé vẫn tỉnh táo và thậm chí còn nhắn qua bác sĩ bảo bố mua đồ chơi.
Đây được xem như 1 kỳ tích đến với cháu bé. Bố của cháu bé chỉ tin được sự thật con mình bị ngã khi xem camera giám sát. Anh phỏng đoán trong quá trình rơi, có thể con trai anh đã va vào 1 cửa sổ mở ở tầng 17, khiến hướng rơi chệch đi và mắc vào một tán cây, đóng vai trò như tấm đệm hấp thụ phần lớn lực va chạm trước khi chạm đất. "Nếu không, con tôi đã rơi thẳng xuống nền bê tông", người cha nói.
Người cha biết ơn cái cây vì đã cứu sống con mình bằng cách buộc nơ đỏ ở cây.
Bác sĩ Wang, trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng Đại học Chiết Giang thốt lên: "Đúng là phép màu khi cháu bé sống sót sau cú ngã từ độ cao như vậy".
Mỗi năm Trung Quốc ghi nhận khoảng 4.000 vụ tai nạn ngã từ độ cao, trong đó trẻ em 3-6 tuổi chiếm hơn 60% và tỷ lệ tử vong 28%.
Ông Zhang, một kỹ sư lâm nghiệp đã được mời đến hiện trường đo đạc và phát hiện tán cây rộng hơn 8 mét, các cành tỏa ra như một tấm đệm, giúp phân tán khoảng 40% lực va đập khi rơi.
"Giống như túi khí an toàn trên ôtô, cây hấp thụ năng lượng thông qua biến dạng của cành và lá. Dạng đệm tự nhiên này trong các vụ rơi từ nhà cao tầng là cực kỳ hiếm", ông nói.
Cuối tháng 7, khi con trai được xuất viện, anh Chu đã mua một bông hoa đỏ lớn cột lên cái cây này để tỏ lòng biết ơn. Cây không biết nói, nhưng nó đã giữ lại mạng sống cho con tôi", ông vừa nói vừa đặt tay lên thân cây, nước mắt lăn dài.