Scorpius

Sẽ cấm kiểm định đoàn siêu xe Trung Nguyên nối đuôi nhau vượt đèn đỏ ở Đà Nẵng

Sẽ cấm kiểm định đoàn siêu xe Trung Nguyên nối đuôi nhau vượt đèn đỏ ở Đà Nẵng

Ngày 23/4, Phòng CSGT Công an Đà Nẵng xác nhận đoàn siêu xe của Tập đoàn cà phê Trung Nguyên vẫn chưa đến giải quyết vụ vượt đèn đỏ, dù đã bị yêu cầu cách đây nửa tháng và hiện đã trễ hẹn một tuần.

Trước đó, ngày 9/4, Phòng CSGT đã gửi thông báo yêu cầu chủ nhân 9 phương tiện vượt đèn đỏ trong đoàn siêu xe Trung Nguyên đến Phòng CSGT (giao lộ Võ An Ninh – Trần Lê, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) vào sáng 17/4.

Tuy nhiên, hiện mới chỉ có tài xế N.C.H (ngụ P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà), tài xế xe khách 45 chỗ BS 43B - 046.77 của Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Anh Trọng (79 Thái Thị Bôi, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) và tài xế ô tô BS 51C - 639.05 của Công ty CP Ô tô xuyên Việt đến nộp phạt và bị tước bằng 2 tháng. 

Đoàn siêu xe của Tập đoàn Trung Nguyên ngang nhiên nối đuôi nhau vượt đèn đỏ ở Đà Nẵng.

Trong đó, ôtô của Công ty xuyên Việt vượt đèn đỏ theo đoàn siêu xe Trung Nguyên, còn xe du lịch 45 chỗ vượt ké.

Do 7 ô tô trong đoàn xe của Trung Nguyên đến nay vẫn chưa đến giải quyết, dù hạn cuối hẹn giải quyết là ngày 17/4, nên công an Đà Nẵng sẽ gửi thông báo lần 2. Nếu đoàn xe này tiếp tục chây ỳ thì Phòng CSGT sẽ phối hợp Cục Đăng kiểm, cấm kiểm định các phương tiện cho đến khi chấp hành.

Ngoài ra, Phòng CSGT Đà Nẵng cũng đang làm rõ 1 ôtô Range Rover khác và 2 xe máy dẫn đoàn Trung Nguyên vượt đèn đỏ trong đoàn xe này.

Như đã đưa tin, ngày 6/4, đoàn siêu xe hàng chục chiếc của Trung Nguyên theo Hành trình từ trái tim xuyên Việt tặng sách cho thanh niên, ngang qua Đà Nẵng, đến giao lộ có đèn tín hiệu giao thông, nhiều xe đã không chấp hành, vô tư vượt đèn đỏ.

Theo: Tổ Quốc 

 

Từ vụ ly hôn của vợ chồng Trung Nguyên: “Đừng vội trách đàn bà cố chấp, tham tiền, vì sau tất cả thứ họ cần nhất vẫn là gia đình!”

(Techz.vn) Đôi lúc, níu kéo 1 người đàn ông chẳng khác nào tự mình lao xe vào ngõ cụt, nhưng có mấy ai biết được, người phụ nữ ấy đủ mệt rồi, chẳng còn muốn đi trên những con đường dài hun hút, chỉ cần ở lại dẫu vài phút bên người mình yêu, mặc kệ đằng sau lưng có là tăm tối.