‘Quái vật da nâu’ của Việt Nam từng cho Lý Tiểu Long đo ván chỉ trong 1 hiệp, lý do đột ngột giải nghệ ở đỉnh cao
Giữa lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao, tháng 6/2023, võ sĩ MMA hàng đầu Việt Nam với biệt danh “Quái vật da nâu” bất ngờ tuyên bố giải nghệ.
“Quái vật da nâu” ấy chính là Trần Quang Lộc – sinh năm 1989, quê Đồng Nai, học trò của Johnny Trí Nguyễn tại võ đường Liên Phong. Anh được xem là một trong những võ sĩ MMA xuất sắc nhất Việt Nam.
Khởi đầu từ các môn võ cổ truyền, Quang Lộc không đi thi đấu ngay mà bén duyên với nghề cascadeur – diễn viên đóng thế, một lĩnh vực khá phát triển ở miền Nam giai đoạn 2010. Chính môi trường này giúp anh gặp Johnny Trí Nguyễn và sau đó theo tập luyện tại Liên Phong – nơi đặt nền móng cho sự nghiệp MMA chuyên nghiệp.

Dưới sự dẫn dắt của thầy, Quang Lộc bắt đầu thi đấu quốc tế và gây ấn tượng với hai chiến thắng liên tiếp tại giải nghiệp dư Warriors For Charity năm 2016. Dù từng đối mặt giai đoạn MMA chưa được công nhận tại Việt Nam, anh vẫn kiên trì theo đuổi con đường này.
Tháng 2/2019, anh giành chiến thắng chuyên nghiệp đầu tiên trước Kim Jong Heon tại ONE Warrior Series 4, đánh dấu bước tiến quan trọng của võ sĩ Việt trên đấu trường MMA.
Sự nghiệp của Quang Lộc thực sự thăng hoa khi MMA Việt Nam được hợp thức hóa. Năm 2022, anh lên ngôi vô địch hạng 70kg tại LION Championship – giải MMA chuyên nghiệp đầu tiên trong nước.

Đầu tháng 4/2023, tại sự kiện mở màn LION Championship, Quang Lộc đối đầu võ sĩ Trung Quốc Li Xiaolong (trùng tên với huyền thoại Bruce Lee). Dù đối thủ có bảng thành tích ấn tượng, Quang Lộc đã giành chiến thắng áp đảo. Một cú đá chính xác khiến đối phương choáng váng, sau đó anh liên tiếp áp sát, khóa siết và kết thúc trận đấu bằng knock-out kỹ thuật khi hiệp 1 còn 1 phút 25 giây, qua đó bảo vệ thành công đai vô địch.
Tuy nhiên, chỉ 20 ngày sau chiến thắng này, anh bất ngờ tuyên bố giải nghệ và từ bỏ danh hiệu. Lý do chính đến từ chấn thương kéo dài sau nhiều năm thi đấu đỉnh cao.
Quang Lộc chia sẻ, cơ thể anh không còn chịu nổi cường độ tập luyện khắc nghiệt, đặc biệt là chấn thương vai từ trận chung kết năm 2022 chưa bao giờ hồi phục hoàn toàn, cộng thêm nhiều tổn thương khác tích tụ theo thời gian.

Dù từng một lần giải nghệ vào năm 2021 rồi trở lại vì đam mê, lần này anh khẳng định quyết định dừng lại là dứt khoát. Sự chia tay của “Quái vật da nâu” khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối, nhưng cũng là cái kết xứng đáng cho một võ sĩ đã cống hiến hết mình cho MMA Việt Nam.