Giải trí

Phố Trong Làng tập 22: Nam bất ngờ tìm ra điểm nghi vấn trong lời tự thú của Mến

Phố Trong Làng tập 22: Nam bất ngờ tìm ra điểm nghi vấn trong lời tự thú của Mến

Khi ông Trung báo cáo nhà thờ họ Vũ có trộm đột nhập, Nam cùng đồng đội đã lập tức có mặt tại hiện trường để tìm ra dấu vết cũng như lấy lời khai. Sau nhiều ngày dò hỏi, tìm dấu vết, Nam đã khoanh vùng được một số cái tên đáng nghi ngờ như con trai ông Quyền và Hiếu.

Cụ thể, Nam cùng Đông và Hoàng đã tìm ra được 1 số tình tiết “đắt giá’ trong suốt quá trình điều tra như nhìn thấy con trai ông Quyền đang cặm cụi giặt giày sau buổi tối ông Trung báo mất trộm dù trời không mưa và cảnh Hiếu lấm lép ngó nghiêng ngược xuôi vào rạng sáng rất đáng nghi,….

Những tưởng câu chuyện mất trộm tiền trong hòm công đức sắp đi đến hồi kết thì Mến lại bất ngờ lên đồn công an đầu thú. Theo đó, Mến thừa nhận là người đã lấy trộm tiền của dòng họ Vũ dù cho chị Thương gào khóc khẳng định chồng bị oan.

Pho-trong-lang-tap-22-nam-bat-ngo-tim-ra-diem-nghi-van-trong-loi-tu-thu-cua-men
Mến ra đồn công an thừa nhận là người đã ăn trộm tiền công đức

Trước tình huống trên, Nam cùng đồng đội tỏ rõ sự khó xử và tiếp tục tiến hành rà soát lại toàn bộ lời khai của Mến về vụ mất trộm. Sau khi đọc xong bản đầu thú, Hoàng chia sẻ với Nam một số điểm bất thường cần phải làm rõ: “Từ cách hắn ta đột nhập đến chi tết chiếc đèn bị đổ dầu, rồi đến việc cắt điện của chiếc camera theo dõi, ở đây có mâu thuẫn về mặt trình tự và thời gian”, Hoàng nói.

Pho-trong-lang-tap-22-nam-bat-ngo-tim-ra-diem-nghi-van-trong-loi-tu-thu-cua-men
Nam và Hoàng nhận thấy những điểm bất thường trong lời tự thú của Mến

Trao đổi lại với đồng nghiệp, Nam đưa ra quan điểm: “Còn một chi tiết nữa, tôi đã tìm hiểu được việc hắn sợ ma là hoàn toàn có thật. Chính vì vậy, chúng ta chưa thể kết luận được gì. Khi nào có căn cứ xác đáng sẽ tiến hành thực nghiệm hiện trường”.

Ở một diễn biến khác, Ngọc chia sẻ với Nam về mối quan hệ giữa bản thân và mẹ, cô bày tỏ: “Người ngoài nhìn vào sẽ cho là tôi cố chấp, có một mẹ một con mà cũng không ở cùng nhau”. Nghe những lời Ngọc nói, Nam nêu quan điểm: “Dù gì cô cũng không thể chối bỏ đó là mẹ của mình”.

Pho-trong-lang-tap-22-nam-bat-ngo-tim-ra-diem-nghi-van-trong-loi-tu-thu-cua-men
Ngọc trải lòng với Nam về lý do không ở cùng mẹ

Tuy nhiên, Ngọc đã liên hệ hoàn cảnh của mình với bé Tình để giải thích: “Cũng như Tình, tôi không thể lựa chọn ai là bố mẹ của mình. Nhưng khi họ sai, tôi không thể bênh là họ đúng. Thế nên cách tốt nhất là không liên quan đến nhau nữa”.

Phần cuối review, sau khi Mến đầu thú, nhận mình đã ăn trộm hòm công đức nhà họ Vũ, trên bàn nhậu, khi đã ngà ngà say, Tiến thắc mắc với Thuần: “Nó dọa dẫm kiểu gì mà lão Mến chịu ra đầu thú… định ăn mảnh à? Kiểu gì em cũng phải truy ra, không thể có chuyện còn có gần 2 triệu như thế được”.

Pho-trong-lang-tap-22-nam-bat-ngo-tim-ra-diem-nghi-van-trong-loi-tu-thu-cua-men
Tiến bức xúc khi biết tin Mến ra đầu thú

Thấy Tiến nắm rõ được sự việc, Thuần hỏi lại: “Nó khai thế à?”. Biết mình há miệng mắc quai, Tiến trả lời: “Thì em hóng ông già em thế”. Dù vậy, với sự tinh quái của mình, Thuần đã phỏng đoán được tình tiết sự việc và hỏi lại Tiến: “Chú nói ăn mảnh là thế nào nhỉ”.

Trước những câu nói lấp lửng đáng nghi của Tiến, khán giả càng thêm tò mò về danh tính người đã lấy trộm tiền trong hòm công đức nhà họ Vũ. Liệu Tiến có nằm trong diện tình nghi?

 

Hé lộ tính cách đời thực gây ngỡ ngàng của diễn viên Thu Huyền - tú bà Mây trong phim Phố Trong Làng

(Techz.vn) Trái ngược với những vai diễn chua ngoa, mưu mô trên màn ảnh nhỏ, diễn viên Thu Huyền ở ngoài đời thực lại vô cùng hiền dịu và biết điều.