Phát hiện tin nhắn chấn động của cô gái 26 tuổi trước khi mất tích bí ẩn, gia đình hé lộ thông tin sốc
Theo trình báo của gia đình, cô gái 26 tuổi ở Khương Đình, Hà Nội rời khỏi nhà và nhắn tin cho người thân thông báo sẽ qua ngủ nhờ nhà bạn.
Vào ngày 4/8, Công an phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) xác nhận đã tiếp nhận đơn trình báo về trường hợp mất tích của chị Đoàn Thị Bích Ngọc (sinh năm 1998), trú tại số 2B, ngõ 212 Khương Đình.
.png)
Theo trình báo của gia đình, vào tối ngày 29/7, chị Ngọc rời khỏi nhà và nhắn tin cho người thân thông báo sẽ qua ngủ nhờ nhà bạn. Tuy nhiên, sau tin nhắn này, chị hoàn toàn mất liên lạc. Gia đình gọi điện nhiều lần nhưng điện thoại tắt máy, không thể kết nối.
Trao đổi với phóng viên báo VietNamNet, bà Phạm Thị Thất (sinh năm 1973), mẹ của chị Ngọc cho biết gia đình vô cùng lo lắng vì con gái đột nhiên mất tích không rõ lý do.
“Từ hôm Ngọc đi khỏi nhà đến giờ, gia đình không nhận được bất kỳ tin tức nào. Điện thoại thì tắt máy, con cũng không nói rõ sẽ ở nhà bạn nào, địa chỉ ở đâu. Chúng tôi không biết phải bắt đầu tìm từ đâu cả”, bà Thất nghẹn ngào.
Theo lời bà Thất, trước khi mất tích, chị Ngọc đang trong quá trình tìm việc làm và mới ra ngoài thuê trọ được khoảng một tháng. Trong sinh hoạt hàng ngày, chị không có biểu hiện bất thường, cũng không xảy ra mâu thuẫn gì với người thân.
“Cháu hiền lành, sống chan hòa, ngoan ngoãn. Gia đình không gây áp lực gì, nên việc cháu bất ngờ mất liên lạc khiến chúng tôi vô cùng hoang mang, sợ có chuyện chẳng lành”, mẹ chị Ngọc chia sẻ.
Ngay sau khi phát hiện con gái mất tích, gia đình đã tích cực tìm kiếm. Họ đã liên hệ bạn bè, đăng bài tìm người trên mạng xã hội, dò hỏi từng ngõ phố có thể liên quan nhưng mọi nỗ lực đều chưa mang lại kết quả.
Đến nay, sau nhiều ngày tìm kiếm không có manh mối, gia đình tha thiết kêu gọi cộng đồng mạng và người dân hỗ trợ cung cấp thông tin. Ai từng nhìn thấy hoặc biết điều gì liên quan đến chị Đoàn Thị Bích Ngọc, xin liên hệ với mẹ của chị Ngọc - bà Phạm Thị Thất theo số điện thoại 0358.326.368.