Máy tính bảng

Những cái tên siêu dở cho tablet và smartphone

Những cái tên siêu dở cho tablet và smartphone

Ngày nay, ít có điện thoại nào còn được đặt theo kiểu mã số như RX-5050 hay M3420e, thay vào đó là những mỹ từ dễ nhớ nhưng cũng không ít tên gọi dài dòng hoặc gây hiểu lầm.

Samsung Galaxy Tab 2 10.1: Hãng điện tử Hàn Quốc giới thiệu khá nhiều phiên bản tablet với các kích cỡ màn hình khác nhau. Việc đưa cả số 2 và 10.1 vào tên máy khiến người dùng khó đọc và khó nhớ.
Samsung Galaxy S II Epic 4G Touch: Hãy đọc cái tên này và bạn sẽ hiểu vì sao nó được gọi là "điện thoại có cái tên loằng ngoằng nhất thế giới".
The new iPad: Tranh cãi về tên gọi iPad xuất hiện ngay khi Apple công bố máy tính bảng thế hệ ba. Các trang tin hiện nay gọi sản phẩm tùy hứng như iPad 2012, iPad 3, New iPad, The New iPad... Nhiều câu chuyện đùa cũng ra đời như khi muốn mua hàng đã qua sử dụng, người dùng sẽ phải nói: "Cho tôi mua một iPad mới cũ" (an old new iPad).
Asus Transformer Pad Infinity TF700: Nếu người sử dụng có thể kể được hết tên gọi tablet kèm bàn phím của Asus, họ xứng đáng là fan của công ty Đài Loan này. Ban đầu có tên Eee Pad Transformer, sản phẩm đã có những biến thể như Eee Pad Transformer Prime TF201, Transformer Pad TF300, Transformer Pad Infinity TF700.
Samsung Rant: Samsung một lần nữa được xướng tên khi quên nguyên tắc rằng "đừng có xúc phạm khách hàng" và cho ra đời điện thoại mang tên Rant (Huênh hoang) vào năm 2008.
Netbook Navigator Nav9 Slate PC: Đây không phải là netbook, cũng không hỗ trợ GPS, nhưng điều đó không ngăn nhà sản xuất đưa cả 2 từ khóa "netbook" và "navigator" vào trong sản phẩm dạng bảng "Slate PC".
Casio GzOne: Điện thoại nồi đồng cối đá này có tên gọi là rất khó đọc (phải phát âm cả G-z-One). Tuy nhiên, nhiều người đơn giản phiên âm nó là G-zone và khiến liên tưởng đến "điểm G" của phụ nữ.