Đời sống

Nhân chứng kể phút giây tuyệt vọng giải cứu nạn nhân thảm án Bắc Ninh, nghi phạm chống trả rất quyết liệt

Tiếng kêu cứu thất thanh, những cánh cửa bị khóa chặt, hơi cay phun ra từ bên trong ngôi nhà và nỗ lực cứu người trong tuyệt vọng của hàng xóm là những gì còn ám ảnh người dân tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên (Bắc Ninh) sau vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong.

Sáng 21/6, con ngõ nhỏ nơi xảy ra vụ việc vẫn chìm trong không khí tang thương. Trước căn nhà hai tầng, người thân, hàng xóm lặng lẽ ra vào phụ giúp gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân. Bên trong, tiếng khóc nghẹn không ngớt khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Nỗi đau quá lớn ập xuống gia đình chị N.T.N. (SN 1995) khi người phụ nữ này cùng hai con nhỏ đã mãi mãi ra đi chỉ trong ít phút kinh hoàng.

Người đầu tiên thoát khỏi ngôi nhà được xác định là cháu N.B.N. (SN 2011, con nuôi của gia đình). Ông Nguyễn Văn Tài, chú ruột của chị N., kể lại thời khắc ám ảnh khi nghe tiếng kêu cứu.

“Cháu chạy được ra ngoài, người đầy máu và hoảng loạn. Tôi vội hỏi ai làm thì cháu nói người đó vẫn còn ở trong nhà. Lúc ấy, tôi chỉ kịp bảo mọi người đưa cháu đi cấp cứu”, ông Tài nhớ lại.

f36099f0ebbb02e55baa-jpg
Người thân và hàng xóm chuẩn bị tang lễ cho chị N.T.N. và 2 con. Ảnh: N.C

Theo lời kể của các nhân chứng, sau khi gây án, nghi phạm Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990, trú xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) đã khóa chặt toàn bộ cửa nhà. Người dân xung quanh nghe tiếng tri hô lập tức chạy tới hỗ trợ nhưng không thể tiếp cận hiện trường.

“Chúng tôi hô hào bà con đến giúp. Cửa nhà bị khóa kín, không ai biết chính xác bên trong đang xảy ra chuyện gì”, ông Tài cho biết.

Khi phát hiện một cháu nhỏ vẫn còn dấu hiệu sống bên trong, nhiều người quyết định đập cửa kính để tìm cách cứu nạn nhân. Tuy nhiên, mọi việc không hề dễ dàng.

079b7d0b0f40e61ebf51-jpg
Nghi phạm chốt cửa bên trong khi gây án, người dân phải đập cửa để vào nhà đưa các nạn nhân ra ngoài. Ảnh: T.D

Anh Nguyễn Văn Đ., một trong những người có mặt sớm nhất tại hiện trường, kể rằng khi nhìn qua lớp kính tầng 1, anh thấy chị N. nằm bất động trên nền nhà.

“Tôi vừa tìm cách tiếp cận thì bị người đàn ông bên trong xịt hơi cay thẳng vào mặt. Sau đó, thấy nhiều người tập trung, đối tượng chạy lên tầng 2 cố thủ”, anh Đ. kể.

Không lâu sau, lực lượng công an có mặt, phong tỏa hiện trường và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tiếp cận nghi phạm.

fdd5fc458e0e67503e1f-jpg
Căn nhà xảy ra sự việc. Ảnh: N.C

Theo ông Tài, khi lực lượng chức năng phá được cửa lên tầng 2, chị N. đã tử vong. Nghi phạm lúc đó đã tự sát nhưng vẫn còn sống và tiếp tục chống trả bằng hơi cay trước khi được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, người này sau đó cũng không qua khỏi.

Vụ việc khiến chị N.T.N. cùng hai con là cháu N.H.P. (SN 2016) và N.B.B. (SN 2020) tử vong. Riêng cháu N.B.N. may mắn thoát nạn và đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo người dân địa phương, Tuyên có quan hệ tình cảm với chị N. trong thời gian gần đây. Sau khi ly hôn khoảng hai năm trước, chị N. trở về sống cùng bố mẹ đẻ và nuôi con nhỏ tại tổ dân phố Bãi Bằng. Dịp nghỉ hè, con trai lớn của chị mới về thăm mẹ được vài ngày thì bi kịch xảy ra.

Thời điểm vụ án xảy ra, bố mẹ chị N. đều đi làm và không có mặt ở nhà.

3c0d349d46d6af88f6c7-jpg
Không khí đau thương bao trùm khu dân cư. Ảnh: N.C

Ngay trong đêm 20/6, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập các tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Đến sáng 21/6, lãnh đạo địa phương cho biết sức khỏe cháu N.B.N. đã ổn định sau khi được cấp cứu. Tuy nhiên, những gì xảy ra trong căn nhà nhỏ ở tổ dân phố Bãi Bằng sẽ còn là ký ức ám ảnh đối với người dân nơi đây trong một thời gian dài.