Thế giới

Nga ồ ạt tấn công khiến Kiev rung chuyển, người dân Ukraine hoảng loạn tìm nơi trú ẩn

Một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa hạng nặng và máy bay không người lái của Nga nhắm vào Thủ đô Kiev, Ukraine vừa diễn ra vào tối muộn ngày, rạng sáng ngày 24/5.

Thủ đô Kiev trải qua một đêm không ngủ khi hứng chịu loạt không kích dữ dội từ phía Nga, với tiếng nổ lớn và tiếng súng phòng không vang dội khắp thành phố. Theo ông Tymur Tkachenko – quyền lãnh đạo chính quyền quân sự Kiev cho biết, mảnh vỡ từ các tên lửa và UAV bị đánh chặn đã rơi xuống ít nhất bốn quận, khiến 6 người bị thương và gây cháy tại quận Solomianskyi.

nga-ukraine-3 (1)
Nga và Ukraine tăng cường tần suất tấn công bằng UAV vào cơ sở hạ tầng của đối phương khi chiến sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh: AFP

Thị trưởng Kiev, ông Vitalii Klitschko tiết lộ, có hơn 20 drone Nga đã tấn công vào thành phố. Mảnh vỡ rơi trúng một trung tâm thương mại và một tòa nhà dân cư ở quận Obolon, buộc lực lượng cứu hộ phải khẩn trương có mặt tại hiện trường. Nhiều người dân hoảng loạn chạy xuống các ga tàu điện ngầm để tránh bom.

nga-ukraine-4
Ukraine cho biết Nga đã tấn công thủ đô Kiev bằng tên lửa hạng nặng và máy bay không người lái. Ảnh minh họa: DW

Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Nga và Ukraine tiến hành giai đoạn đầu của cuộc trao đổi tù binh lớn chưa từng có, với hàng trăm người được phóng thích từ cả hai phía. Đây là thỏa thuận hiếm hoi đạt được sau cuộc họp tại Istanbul hồi tuần trước.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, giai đoạn đầu của thỏa thuận đã đưa 390 công dân Ukraine trở về nước. Phía Nga cũng xác nhận nhận lại số lượng tù binh tương đương. Nếu các đợt trao trả tiếp theo diễn ra suôn sẻ, đây sẽ là cuộc trao đổi tù binh quy mô nhất kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022.

Cuộc trao đổi được cho là diễn ra tại khu vực biên giới với Belarus. Bộ Quốc phòng Nga cho biết những tù binh Nga được đưa đến đây để tiếp nhận điều trị y tế. Hình ảnh đầy xúc động được ghi lại tại trung tâm y tế khi thân nhân cầm di ảnh người thân đứng chờ trong nước mắt.

Tuy nhiên, thỏa thuận trao đổi này không đồng nghĩa với việc chiến sự sẽ sớm chấm dứt. Giao tranh vẫn tiếp diễn ác liệt dọc tuyến chiến tuyến dài hơn 1.000 km, nơi hàng chục nghìn binh sĩ hai bên đã ngã xuống.