Đời sống

Nam NSND có giọng hát hiếm có, 3 lần đỗ thủ khoa: Cha là bạn đồng môn với Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Không chỉ là một giọng ca trầm tiêu biểu của nền thanh nhạc Việt Nam, Trần Hiếu còn được biết đến như người thầy đứng sau thành công của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Quốc Hưng, Tấn Minh hay Trọng Tấn. Ông cũng là anh trai của nhạc sĩ Trần Tiến và là cha của diva Trần Thu Hà.

Hành trình học tập “thủ khoa kép” hiếm có

Sinh năm 1936 tại Hà Nội, NSND Trần Hiếu lớn lên trong gia đình có truyền thống học tập và yêu nghệ thuật. Cha ông là Trần Văn Kỷ - bạn đồng môn với cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sau về dạy học ở trường Thăng Long. Cụ là người yêu nhạc, hát hay. Từ nhỏ, ông đã sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc khi được cha dạy hát từ năm 5 tuổi và tham gia các đội thiếu nhi từ rất sớm.

Điều đặc biệt trong hành trình của ông là nền tảng học vấn xuất sắc. Không chỉ đỗ thủ khoa Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), ông còn từng đỗ thủ khoa Trường Mỏ - Địa chất. Sau đó, ông tiếp tục khẳng định năng lực khi sang Bulgaria học tập và tiếp tục đỗ đầu tại Nhạc viện Sofia.

Chính ông từng chia sẻ, gia đình mình có “truyền thống thủ khoa” – từ cha ông đến các con đều đạt thành tích học tập xuất sắc.

5733_nsth1_1776670103

Trong lĩnh vực chuyên môn, NSND Trần Hiếu được đánh giá là một trong những giọng nam trầm (bass) hiếm hoi và tiêu biểu của Việt Nam. Chất giọng dày, ấm, độ vang tốt cùng khả năng xử lý quãng trầm đã tạo nên phong cách riêng biệt, khó trộn lẫn.

Tên tuổi của ông gắn liền với nhiều ca khúc đi cùng năm tháng như “Hò kéo pháo”, “Con voi”, “Lãnh tụ ca”… – những tác phẩm đã trở thành ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ.

Không chỉ biểu diễn, ông còn có nhiều năm giảng dạy, đào tạo nên các thế hệ nghệ sĩ lớn. Quan điểm của ông đề cao vai trò của ngôn ngữ và cảm xúc trong ca hát, được hệ thống hóa trong công trình nghiên cứu “Sức mạnh của ngôn ngữ trong tiếng hát Việt Nam” (2022).

Với những đóng góp bền bỉ, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và từng được xác lập kỷ lục là nghệ sĩ cao tuổi vẫn biểu diễn trên sân khấu.

6840_nsth6_1776670103

Chuyện tình “41 chiếc lá” và đời sống riêng nhiều thăng trầm

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, cuộc đời riêng của NSND Trần Hiếu cũng trải qua nhiều biến động. Ông có hai người con, trong đó Trần Thu Hà là một trong những diva nổi bật của làng nhạc Việt.

Sau những đổ vỡ, ông tìm được hạnh phúc bên người vợ thứ ba – bà Minh Ngà. Câu chuyện tình của họ bắt đầu từ những lần gặp gỡ tình cờ và được vun đắp bằng sự chân thành, giản dị.

3A35_nsth5_1776670101

Đặc biệt, câu chuyện “41 chiếc lá” trở thành kỷ niệm đáng nhớ: trong thời gian bà Ngà xa nhà, mỗi ngày ông nhặt một chiếc lá đặt ở chỗ quen thuộc, rồi thả xuống giếng khi không thấy bà. Khi gặp lại, ông nói: “Ngà ơi! Em về Hà Nội bao nhiêu ngày anh đều nhớ cả. Em về 41 ngày là anh đã thả 41 chiếc lá xuống giếng”. Sự chân thành ấy đã khiến hai người gắn bó suốt hơn hai thập kỷ.

Tình yêu âm nhạc chưa bao giờ tắt

Những năm gần đây, dù sức khỏe suy giảm, NSND Trần Hiếu vẫn giữ trọn tình yêu với âm nhạc. Thậm chí, trong thời gian điều trị bệnh nặng, ông vẫn cất giọng hát trong các buổi giao lưu tại bệnh viện, khiến nhiều người xúc động.

212E_nsth2_1776670102

6239_nsth3_1776670102

Ở tuổi xế chiều, ông vẫn tập luyện thanh nhạc, hát khi có học trò đến thăm. Với giới chuyên môn, ông không chỉ là một nghệ sĩ mà còn là “cây đại thụ” – người đặt nền móng cho dòng giọng bass và góp phần nâng tầm nghệ thuật thanh nhạc Việt Nam.