Máy bay rơi tự do gần 500m, hành khách kinh hãi đập đầu vào trần, nhân chứng kể lại khoảnh khắc kinh hoàng
Một sự cố nghiêm trọng xảy ra trên chuyến bay Airbus A330-900 của hãng Delta Airlines (Mỹ), khởi hành từ thành phố Salt Lake đến Amsterdam (Hà Lan). Chiếc máy bay chở 275 hành khách và 13 thành viên phi hành đoàn đã rơi tự do gần 500m trong vòng 85 giây do gặp nhiễu động cực mạnh.
Nhiều hành khách trên chuyến bay cho biết, vào thời điểm sự cố xảy ra, máy bay đang ở giữa hành trình dài khoảng 8 tiếng thì bất ngờ rung lắc dữ dội. Trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, nhiều người bị hất văng khỏi ghế, đập đầu vào trần khoang hành khách. Xe đẩy phục vụ đồ ăn và thức uống cũng bị hất tung lên không, làm thức ăn, chai lọ, đồ đạc bay loạn xạ khắp khoang.

Cảnh tượng hỗn loạn nhanh chóng khiến cơ trưởng buộc phải cho máy bay hạ cánh khẩn cấp tại sân bay quốc tế Minneapolis-Saint Paul (Mỹ) vào tối 30/7. Ngay khi máy bay tiếp đất, lực lượng cứu hộ và nhân viên y tế đã có mặt để hỗ trợ sơ cứu hành khách bị thương. Theo đại diện hãng Delta Airlines, có tổng cộng 25 người – bao gồm 7 tiếp viên – đã được chuyển đến bệnh viện kiểm tra và điều trị. Tất cả đã được xuất viện vào ngày 31/7.
William Webster, hành khách trên chuyến bay, cho biết sự cố xảy ra khoảng 45 phút sau khi cất cánh. “Cảm giác như tôi đang ở trên tàu lượn siêu tốc rơi tự do từ độ cao 90m. Người bị nhấc khỏi ghế, chỉ còn dây an toàn giữ lại. Xe đẩy bay lên trần, đồ ăn, chai thủy tinh vỡ khắp nơi, rất kinh hoàng”, anh kể với ABC News.
Một hành khách khác là chị Leeann Nash cho biết, sự cố xảy ra đúng lúc các tiếp viên đang phục vụ bữa tối. “Không có cảnh báo nào. Bất ngờ máy bay rung lắc cực mạnh, nhiều người không thắt dây an toàn đã bị hất lên trần rồi rơi xuống sàn. Xe đẩy nặng cũng bị bắn lên trần rồi rơi xuống, khiến nhiều người bị thương”, chị nói với KSTP.

Ảnh: Cắt từ video
Mặc dù sự cố gây hoảng loạn, nhưng nhiều hành khách đã khen ngợi đội ngũ phi hành đoàn vì đã giữ bình tĩnh, phản ứng nhanh và hỗ trợ hành khách rất chuyên nghiệp.
Hiện Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) đang mở cuộc điều tra nguyên nhân sự cố.