Scorpius

Lúc nào cũng cười và thưa “dạ”, “nghen”, nhưng ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã nổi đóa khi nghe câu hỏi này!

Lúc nào cũng cười và thưa “dạ”, “nghen”, nhưng ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã nổi đóa khi nghe câu hỏi này!

"Vua cà phê Việt Nam" Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh: Zing.

Trong phiên tòa xử ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo mới đây, ông Vũ, như mọi khi, lại trở thành tâm điểm của một rừng ghi âm, điện thoại, máy ảnh, máy quay phim.

Mỗi lần nghe phóng viên nào lên tiếng "Cho tôi hỏi một câu", ông Vũ lại đưa ánh mắt thiện lành về phía người đó và thưa "dạ".

Giọng ông nhẹ nhàng, như thủ thỉ, như tâm tình, và hầu hết đều kết câu bằng chữ "nghen".

Tuy nhiên, khi được hỏi về tỷ lệ phân chia tài sản 7/3 phía ông đề nghị trước tòa, ông Vũ đã nổi đóa và chất vấn người hỏi dồn dập: "7/3 là sao? Bạn có biết Trung Nguyên bắt đầu từ đâu không? Bạn có hiểu không? Bạn có hiểu điều đó không?"

"Nếu bạn bắt đầu khởi nghiệp, cha mẹ góp mọi thứ cho bạn, sau đó về người vợ mới đóng góp. Nếu đúng nghĩa thì cha mẹ của qua phải được chia 50%...Chứ giờ bắt người mẹ của qua ra đây, nhường nhịn cho con cái, đứng hỏi… Chỉ có cô đem gia đình của qua ra đây, để bây giờ qua phải trả lời những câu hỏi như thế này. Đối với qua, qua không cho phép. Đấy là nghịch đạo!"

Ông Vũ cũng khẳng định Trung Nguyên đang bị "tắc nghẽn" cả chục năm rồi, và Trung Nguyên phải ra toàn cầu với sách lược đúng đắn, chứ không phải bước đi với tâm thế "con buôn".

"Kiếm thêm trăm tỉ, ngàn tỉ mà không có nền móng, bao nhiêu đế chế đã hưng thịnh rồi lụi tàn", ông Vũ nói.

Ít phút sau đó, ông quay sang người hỏi và nhẹ nhàng nhắc: "Đừng hỏi cái đó, chạm vào nỗi niềm của qua, nghen".

Khi được hỏi việc hai vợ chồng ông Vũ hầu tòa liên miên mấy năm gần đây ảnh hưởng thế nào tới sự phát triển của Trung Nguyên, ông Vũ cho rằng Trung Nguyên phải tháo "điểm nghẽn", phải phát triển toàn cầu như hoạch định chục năm về trước.

Lúc nào cũng cười và thưa “dạ”, “nghen”, nhưng ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã nổi đóa khi nghe câu hỏi này! - Ảnh 2.

"Giới hạn của người phụ nữ không phải là giới hạn của qua và giới hạn của Trung Nguyên. Cô (bà Thảo - PV) có thể nhanh nhẹn đâu đó nhưng không phải nhanh nhẹn kiểu như vậy. Không phải cách đó, nghen", ông Vũ nói.

Đề cập đến số tiền 2.109 tỷ đồng tại các ngân hàng đứng tên bà Lê Hoàng Diệp Thảo vào năm 2015-2016, ông Vũ nói: "Qua không quan tâm. Cái đó nếu có cũng chỉ là khoản nổi thôi nha. Qua chỉ muốn về mặt cá nhân, khi qua còn nói thì còn muốn cô tỉnh ngộ. Hãy để Trung Nguyên giúp quốc gia, dân tộc! Hãy để nó phát triển toàn cầu theo đúng hoạch định của nó".

"Trung Nguyên của qua. Không ai giành được. Của qua thì đừng có giành!"

Theo: Trí Thức Trẻ 

 

Chân dung doanh nghiệp Việt sản xuất đôi giày vải 75.000 đồng mà ông Đặng Lê Nguyên Vũ ưa thích sử dụng

(Techz.vn) Chỉ trong 1 năm, từ tháng 8/2017 đến tháng 8/2018, Công ty giày này đã tăng vốn điều lệ từ 5 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng.