Lời khai không thể chấp nhận của kẻ sát hại 3 người ở Tây Ninh, con trai bạn gái van xin vẫn không được tha
Sáng 25/6, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử lưu động đối với Nguyễn Cao Bằng về các tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Phiên xét xử được tổ chức tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Hậu Thạnh, cách hiện trường vụ án khoảng 2 km.
Đây là vụ trọng án từng gây chấn động dư luận khi ba nạn nhân trong cùng một gia đình bị sát hại, gồm chị Mai Thị Thu Trang (41 tuổi, bạn gái của Bằng), mẹ ruột của chị và con trai riêng.
Ngay từ khoảng 7h sáng, hàng trăm người dân địa phương đã có mặt tại khu vực trung tâm để theo dõi phiên xử qua màn hình lớn. Lực lượng chức năng cũng triển khai nhiều cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong suốt quá trình xét xử.
Tại tòa, khi trả lời phần xét hỏi, Nguyễn Cao Bằng cho rằng bản thân không có ý định tước đoạt mạng sống của bất kỳ ai mà chỉ "tình cờ gây án". Bị cáo khai thường xuyên bị mẹ con chị Trang chửi mắng và nói con dao mang theo trong cốp xe chỉ nhằm mục đích cắt thức ăn cho gà.
Tuy nhiên, Hội đồng xét xử bác bỏ lời khai này. Theo nhận định của tòa, Bằng đã có sự chuẩn bị hung khí từ trước khi đến hiện trường. Bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên uống rượu. Trong quá trình chung sống, mẹ con chị Trang nhiều lần khuyên nhủ nhưng không có kết quả, từ đó dẫn đến mâu thuẫn khiến bị cáo nảy sinh bực tức.
HĐXX cũng cho rằng ngoài mâu thuẫn tình cảm với chị Trang, bị cáo còn ra tay sát hại mẹ và con trai của nạn nhân dù giữa họ không hề có xung đột. Đáng chú ý, các nạn nhân đã nhiều lần van xin nhưng vẫn không được buông tha.

Bi kịch từ mâu thuẫn tình cảm
Theo cáo trạng, Nguyễn Cao Bằng từng có gia đình nhưng đã ly hôn. Khoảng 8 năm trước, bị cáo quen biết chị Mai Thị Thu Trang, sau đó hai người thuê phòng trọ tại ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh để chung sống như vợ chồng.
Đến khoảng tháng 3 năm nay, do không có việc làm và thu nhập ổn định, giữa hai người thường xuyên phát sinh mâu thuẫn. Sau đó, chị Trang đưa con trai riêng về sống cùng mẹ ruột là bà Huỳnh Thị Điệp tại ấp Huỳnh Thơ và mở quán ăn để kinh doanh.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18h ngày 19/5, sau khi uống rượu, Bằng giấu một con dao Thái Lan vào cốp xe máy rồi đến quán nước đối diện quán ăn của chị Trang. Khi nhìn thấy bị cáo xuất hiện, chị Trang cùng mẹ đã lớn tiếng chửi mắng.
Bằng sau đó đi sang quán ăn, yêu cầu một nhân viên đang lắp camera rời đi. Khi bị mẹ con chị Trang phản ứng, bị cáo quay ra xe lấy dao.
Cáo trạng xác định bà Huỳnh Thị Điệp bị đâm từ phía sau. Dù cố gắng bỏ chạy nhưng bà tiếp tục bị tấn công và tử vong tại chỗ.
Về phần chị Trang, người phụ nữ dùng nồi nước sôi hắt về phía Bằng nhưng không trúng, sau đó lấy ghế nhựa chống trả. Trong lúc bỏ chạy, chị bị đâm nhiều nhát vào lưng rồi gục xuống.
Con trai 22 tuổi của chị Trang lao vào can ngăn cũng bị đâm trúng vùng ngực. Dù liên tục van xin: "Chú tha cho con", thanh niên này vẫn bị Bằng tấn công bằng hơn 10 nhát dao.
Tưởng các nạn nhân đã tử vong, Bằng vứt dao rồi lên xe bỏ đi. Tuy nhiên, khi phát hiện con trai chị Trang vẫn còn tỉnh, chạy được khoảng 20 m rồi gục xuống, bị cáo quay trở lại, hô lớn "tao chết mày cũng phải chết" rồi tiếp tục ra tay sát hại.
Đến khoảng 22h cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Cao Bằng khi đối tượng đang ở cách hiện trường khoảng 2 km.

Tòa nhận định bị cáo không còn khả năng giáo dục, cải tạo
Trình bày quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát nhận định hành vi của Nguyễn Cao Bằng mang tính côn đồ, xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm nhưng đã tước đoạt mạng sống của ba người, gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự.
Cho rằng bị cáo không còn khả năng giáo dục, cải tạo, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên mức án cao nhất là tử hình nhằm loại bỏ vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội.
Trong lời nói sau cùng, Nguyễn Cao Bằng gửi lời xin lỗi đến gia đình các nạn nhân.
Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử nhận định việc Viện Kiểm sát truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội và đúng quy định pháp luật.
Theo HĐXX, chỉ vì mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm, bị cáo đã sử dụng dao sát hại ba người. Hành vi này mang tính côn đồ, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự đê hèn và không còn khả năng giáo dục, cải tạo.
Từ đó, tòa tuyên phạt Nguyễn Cao Bằng mức án tử hình về tội Giết người và 3 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo là tử hình.
Về trách nhiệm dân sự, trước khi phiên tòa diễn ra, bị cáo đã vận động gia đình bồi thường trước 30 triệu đồng cho phía bị hại. Ngoài khoản này, HĐXX buộc Nguyễn Cao Bằng tiếp tục bồi thường hơn 1,1 tỷ đồng cho gia đình các nạn nhân.