Giải trí

Lộ danh tính cầu thủ mất vé dự World Cup 2026 vì bố gọi điện bắt ở nhà

Được triệu tập lên tuyển Tunisia dự World Cup 2026 khi mới 19 tuổi, Louey Ben Farhat bất ngờ lỡ hẹn giải đấu lớn nhất hành tinh sau khi cha anh gọi điện xin rút lui vào phút cuối.

Huấn luyện viên Sabri Lamouchi của đội tuyển Tunisia vừa chính thức công bố danh sách 26 tuyển thủ sẽ lên đường tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đáng chú ý, tiền đạo 19 tuổi Louey Ben Farhat đã hoàn toàn biến mất trong đợt chốt quân cuối cùng này.

Trước đó, chân sút thuộc biên chế CLB Karlsruher tại giải hạng 2 Đức từng có tên trong danh sách sơ bộ. Sự vắng mặt của ngôi sao trẻ này đã gây ngỡ ngàng cho giới chuyên môn và người hâm mộ, bởi anh đang có phong độ hứa hẹn.

Tại cuộc họp báo, thuyền trưởng Sabri Lamouchi tiết lộ nguyên nhân loại Ben Farhat hoàn toàn không liên quan đến kỹ chiến thuật. Quyết định này xuất phát trực tiếp từ một cuộc điện thoại của cha cầu thủ sinh năm 2007 gửi tới ban huấn luyện.

cau-thu-bong-da-world-cup-2026
Louey Ben Farhat trong màu áo CLB Karlsruher (Ảnh: Getty).

Phụ huynh của tiền đạo này bày tỏ quan điểm rằng con trai ông còn quá non nớt kinh nghiệm. Ông đánh giá Louey Ben Farhat chưa đủ sự chuẩn bị cần thiết để gánh vác trọng trách đại diện cho quốc gia tại đấu trường khốc liệt như World Cup.

Sự việc gây tiếc nuối lớn khi Louey Ben Farhat từng có màn thể hiện tiến bộ trước đó. Cụ thể, anh đã được trao cơ hội ra sân cống hiến cho màu áo tuyển quốc gia Tunisia trong hai trận đấu giao hữu hồi tháng 3.

Thuyền trưởng Lamouchi tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng và bức xúc trước cách hành xử từ phía gia đình học trò. Sự cố bất ngờ ngay trước thềm giải đấu lớn khiến nội bộ ban huấn luyện đội bóng châu Phi gặp phen xáo trộn.

cau-thu-bong-da-world-cup
Louey Ben Farhat trong màu áo đội tuyển Tunisia (Ảnh: Getty).

HLV Sabri Lamouchi chia sẻ: “Sáng nay, tôi nhận được cuộc gọi từ bố của Louey Ben Farhat. Ông ấy xin cho con trai rút lui khỏi đội tuyển Tunisia vì cậu ấy còn quá trẻ. Tôi thực sự sốc. Ngay lập tức, tôi đã gọi điện cho Louey Ben Farhat nhưng cậu ấy không nghe máy. Tôi gọi lại cho bố cậu ấy, ông ấy cũng không nghe máy. Thật là thiếu tôn trọng. Tôi hy vọng vụ việc này sẽ khép lại”.

Gác lại lùm xùm của Ben Farhat, đội hình đại diện Bắc Phi vẫn sở hữu nhiều nhân tố chất lượng cao. Bộ khung của họ gồm Hannibal Mejbri (Burnley), Ellyes Skhiri (Frankfurt) cùng Rani Khedira, em trai cựu danh thủ Đức Sami Khedira.

Tại vòng bảng vòng chung kết năm nay, đại diện châu Phi sẽ đối đầu với các đối thủ gồm Hà Lan, Nhật Bản và Thụy Điển. Tunisia sẽ đá trận mở màn chạm trán Thụy Điển vào ngày 14/6 tới.