Blog công nghệ

HTC One A9: Liệu “anh hùng” có cứu HTC khỏi cơn bĩ cực?

HTC One A9:  Liệu “anh hùng” có cứu HTC khỏi cơn bĩ cực?

Cổ phiếu rớt giá, nhà máy lên đường

Rớt giá, rớt giá và rớt giá là những cụm từ thường xuyên được nhắc tới khi nói đến cổ phiếu của HTC trong những ngày gần đây. Với việc liên tục mất điểm, giá trị của cổ phiếu HTC đã giảm đến ngưỡng đáng báo động. Sự thất bại trên thị trường tài chính cùng với tình hình kinh doanh rơi vào tình trạng bi đát mấy năm qua đã góp phần phủ thêm màn đen lên sự tồn tại có phần mong manh của tập đoàn này.

Và theo như quy luật của thị trường, các tài sản của HTC đã dần dần phải “đội nón ra đi” nhằm vớt vát các khó khăn về vấn đề tài chính.

Sau khi cắt giảm đến 15% số nhân sự trên toàn cầu, tương ứng với hơn 2.000 nhân viên đang làm việc, HTC đang chuẩn bị cho việc bán dần các tài sản khác của mình để có thể quay vòng vốn trong thời gian ngắn nhất. Đối tượng lọt vào tầm ngắm của nhà sản xuất đến từ Đài Loan là nhà máy sản xuất smartphone của hãng đặt tại Thượng Hải.

Từng tiêu tốn của HTC số tiền 32,2 triệu USD chi phí xây dựng, trong thời gian đỉnh cao của mình, nhà máy này đã từng sử dụng một diện tích sản xuất lên tới 146.000 mét vuông.

Tuy nhiên, việc liên tục rơi vào thế khó khăn đã buộc HTC phải lên kế hoạch bán đi nhà máy này để giải quyết các vấn đề khó khăn trước mắt. Người mua lại nhà máy của HTC được đồn đoán là một công ty đến từ Đại Lục, mặc cho tên tuổi của doanh nghiệp này vẫn chưa phía HTC công bố.

Gian nan mới biết anh hùng

Liên tiếp những ngày gần đây, giới truyền thông lại liên tục đăng tải các thông tin về tình hình làm ăn thua lỗ của HTC. Các nhận định cũng cho thấy sự bi quan của giới công nghệ về khả năng tăng trưởng của nhà sản xuất Đài Loan trong thời gian tới. Trước muôn vàn khó khăn đang bủa vậy, có vẻ như giới chức HTC đã tìm ra phao cứu sinh cho “con tàu đắm”.

Theo bà Cher Wang, CEO đương nhiệm của HTC, tập đoàn Đài Loan sẽ đối phó với cơn khủng hoảng này bằng việc cho ra đời một dòng sản phẩm mới.

Mẫu điện thoại mà nữ CEO HTC nói đến có tên gọi được đồn đoán là O2. Máy còn có một cái tên nghe rất kêu khác là Hero (Anh hùng), cái tên nghe qua cũng đủ thấy kỳ vọng của giới chức HTC dành cho dòng sản phẩm sắp được ra mắt.

Theo những lời đồn đoán, O2 sẽ chạy chip Snapdragon 820, sản xuất trên quy trình 14nm FinFET. Snapdragon 820 sẽ có 4 nhân tùy biến ARM trên nền Hydra do Qualcomm phát triển. Đây cũng là loại chip được cho sẽ khắc phục điểm yếu nóng máy của dòng Snapdragon 810 trước đây.

HTC One A9 với thiết kế mặt sau gây nhiều tranh cãi.

Nhiều khả năng, mẫu điện thoại này chính là Aero hay HTC One A9, chiếc smartphone vừa bị rò rỉ hình ảnh trong những ngày gần đây. Tuy vậy, dù máy chưa chính thức được trình làng, nhiều người trong giới công nghệ cảm thấy hoài nghi về sự thành công của One A9 ngay từ thiết kế có phần khá giống iPhone của máy.

Với động thái này, có vẻ như HTC One A9 sẽ là một canh bạc tất tay cuối cùng của HTC.

Liệu “anh hùng” có cứu nổi HTC khỏi cơn bĩ cực? Chúng ta hay cùng chờ xem liệu HTC có thể lật ngược được thế trận tưởng như đã an bài. 

 

HTC và lời nguyền Nokia: Cái chết đã được báo trước?

(Techz.vn) Đắm chìm trong khủng hoảng, liệu còn kết cục nào khác dành cho HTC? Phải chăng bóng ma của Nokia đang hiện về lôi kéo người bạn đồng hành đi vào trong đêm dài u tối?