Góc khuất vụ người phụ nữ bại liệt qua đời sau khi bị cướp điện thoại, không hề làm chuyện dại dột
Liên quan đến sự qua đời của người phụ nữ bị bại liệt, sau khi mất điện thoại di động vào tay 2 tên cướp, gia đình nạn nhân đã có những chia sẻ đáng chú ý. Theo đó, họ phủ nhận thông tin người phụ nữ làm điều dại dột.
Dư luận những ngày qua bàn tán nhiều về một vụ việc xảy ra tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh. Theo đó, một đôi nam nữ đã giả vờ mua hàng rồi cướp điện thoại của người phụ nữ tàn tật. Sau sự việc, nạn nhân vì quá đau buồn mà cuối cùng lại làm điều tiêu cực.
Ngày 25/9, thông tin từ báo Người Lao Động cho biết, người phụ nữ tàn tật là N.T.T.T (46 tuổi, trú phường Long An). Mẹ chị T – bà L.N.M cho biết, những ngày sau khi bị mất điện thoại, con gái bà rất buồn rầu.

Suốt 2 ngày trời, nạn nhân không ăn uống gì, dù được gia đình động viên vẫn không chịu. Cuối cùng, chị bị kiệt sức rồi qua đời vào ngày 22/9.
Người mẹ nói thêm, trước đây chị T bị sốt bại liệt năm 8 tuổi, sau đó cả 2 tay và 2 chân đều không cử động được, đi lại rất khó khăn. Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, bà T bị viêm phổi nặng và thường phải đi bệnh viện điều trị.
Biên bản giám định khả năng lao động năm 2011 của Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) cho biết, bà T bị liệt cứng tay chân mức độ trung bình, động kinh, chậm phát triển tâm thần mức độ nặng, tàn tật không thể tự phục vụ.

Nói về thông tin con gái làm điều dại dột, bà M phủ nhận hoàn toàn. Được biết, khoảng 17h47 ngày 21/9, bà T ngồi xem điện thoại ở sạp bán hàng trước nhà thì một cặp đôi đến hỏi mua ổi. Bất ngờ, cả hai giật luôn chiếc điện thoại của bà M rồi tẩu thoát.

Sau đó, đến khoảng 9h ngày 22/9, gia đình phát hiện bà T đã qua đời trong phòng ngủ. Sau khi lo liệu hậu sự, gia đình đã trích xuất camera và đến Công an phường Long An trình báo sự việc. Ngfay sau đó, hai đối tượng cướp giật đồ của bà T là Nguyễn Tiến Đạt (SN 1999; nơi thường trú xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh) và Thị Trúc (SN 1993; nơi thường trú xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang) cũng bị bắt giữ vào ngày 24/9.