Đời sống

Đà Nẵng: Đi ăn giỗ về sững sờ phát hiện nhà bị chiếm, công an đến cưỡng chế còn bị tấn công

Chủ căn nhà trong vụ việc “đi ăn giỗ bị chiếm nhà” cho biết mong muốn sớm được cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm để nhận lại tài sản theo đúng quy định pháp luật.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 16-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thông tin, đơn vị đã 5 lần phối hợp với chính quyền địa phương đến vận động các bên liên quan bàn giao lại căn nhà, tuy nhiên đều không đạt kết quả.

Cụ thể, chiều cùng ngày, lực lượng điều tra cùng đại diện chính quyền phường Hòa Quý và các đơn vị liên quan tiếp tục đến làm việc, vận động gia đình ông Hồ Văn Dũng và bà Cao Thị Bé trả lại căn nhà cho ông Nguyễn Thế Hiếu – người đã trúng đấu giá và là chủ sở hữu hợp pháp. Tuy nhiên, phía gia đình ông Dũng, bà Bé vẫn không chấp thuận việc bàn giao tài sản. Đây là lần thứ năm việc vận động không thành.

Cơ quan CSĐT cho biết sẽ tiếp tục làm việc và tiến hành các bước tố tụng cần thiết theo quy định.

di-an-gio-ve-bi-chiem-nha-1
Vợ chồng ông Dũng và bà Bé không trả lại nhà cho chủ sở hữu hợp pháp, dù đã được công an vận động năm lần. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Trước đó, ông Nguyễn Thế Hiếu (33 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam cũ) đã gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng, phản ánh việc phải đi đòi nhà trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống.

Theo trình bày của ông Hiếu, năm 2018, ông trúng đấu giá căn nhà xây hai tầng trên lô đất số 21, phân khu B2.8 thuộc khu tái định cư Bá Tùng (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Tài sản này do Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn tổ chức bán đấu giá để thi hành án.

Sau khi hoàn tất việc nộp đủ số tiền hơn 1,6 tỉ đồng và các thủ tục liên quan, Chi cục THADS quận Ngũ Hành Sơn đã tổ chức cưỡng chế, yêu cầu chủ cũ là ông Hồ Văn Dũng và bà Cao Thị Bé rời khỏi nhà, đồng thời bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Tuy nhiên, khoảng gần hai tháng sau, trong thời gian ông Hiếu khóa cửa về quê ăn giỗ, khi quay lại, ông phát hiện căn nhà đã bị phá khóa. Vợ chồng ông Dũng, bà Bé quay trở lại sinh sống và chiếm giữ căn nhà trái phép cho đến nay.

Dù đã nhiều lần gửi đơn phản ánh đến chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, ông Hiếu vẫn chưa thể nhận lại tài sản của mình.

di-an-gio-ve-bi-chiem-nha-2
Căn nhà hai tầng bị chiếm giữ trái phép suốt nhiều năm qua. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Khi phóng viên liên hệ làm việc, bà Cao Thị Bé từ chối cung cấp thông tin cụ thể, cho rằng chỉ bàn giao nhà khi ông Hiếu xuất trình được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng).

Trao đổi về vụ việc, ông Ngô Thanh Trà – Chủ tịch UBND phường Hòa Quý cho biết, căn nhà đã được cưỡng chế và bàn giao cho ông Hiếu theo đúng quy trình, song không rõ bằng cách nào vợ chồng ông Dũng, bà Bé có thể quay lại chiếm giữ.

Ông Trà cho hay, thời điểm cưỡng chế trước đây, việc thực hiện gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng thi hành án phải phong tỏa tuyến đường để đảm bảo an toàn. Khi phá cửa vào nhà, lực lượng chức năng còn phát hiện một bức tường được xây bịt kín lối vào, buộc phải đập tường mới tiếp cận được bên trong.

Ngoài ra, trong quá trình cưỡng chế, vợ chồng ông Dũng, bà Bé từng có hành vi chống đối, tấn công lực lượng làm nhiệm vụ khiến một số cán bộ bị thương. Tuy nhiên, xét hoàn cảnh gia đình, vụ việc sau đó không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.