Cô gái bị ép quay cảnh 'trần như nhộng' để chứng minh không giấu chất cấm, dùng chính clip này tống tiền
Một thiếu nữ 18 tuổi bị kẻ xấu yêu cầu quay cảnh không mặc gì để chứng minh không giấu chất cấm. Sau đó, đoạn clip lại bị sử dụng để tống tiền ngược lại gia đình nạn nhân.
Ngày 25/7, VietNamNet đưa tin, Trung tá Vương Quốc Huy, Trưởng Công an phường Việt Hưng, Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội giải cứu kịp thời một nữ sinh bị thao túng tâm lý. Kẻ xấu đã lợi dụng, dụ dỗ nữ sinh quay clip 'trần như nhộng' để tống tiền.
Trung tá Huy chia sẻ, khoảng 16h ngày 23/7, ông D (46 tuổi, trú ở phường Việt Hưng, Hà Nội) cho biết, con gái ông bất ngờ gửi tin nhắn qua Zalo, yêu cầu gia đình chuyển 300 triệu đồng. Đính kèm đó là đoạn clip con ông trong tình trạng không mảnh vải che thân.


Ông D lập tức gọi cho con nhưng chỉ có một người đàn ông lạ mặt nghe máy. Sau đó đối tượng cho con gái ông nói chuyện, nhưng giọng thiếu nữ nhỏ, đứt quãng như đang bị ép buộc. Cô gái nói: "Con bị bắt cóc rồi".
Ngay lập tức, ông D trình báo với Công an phường Việt Hưng. Nhận được tin báo, Công an phường Việt Hưng đã chỉ đạo các tổ trinh sát hình sự, triển khai phương án giải cứu, báo cáo Ban Giám đốc chỉ đạo Phòng CSHS - Công an TP Hà Nội để phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc.
Với các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau chưa đầy 2 tiếng, công an đã tìm ra cháu X (con gái ông D) khi cô đang ở một mình trong nhà nghỉ trên phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa. Lực lượng chức năng sau khi tiếp cận hiện trường đã đưa X về trụ sở để làm việc.
Trung tá Huy kể lại: "Vào khoảng 18h cùng ngày, lực lượng công an phát hiện không hề có ai khác ngoài cháu X. trong căn phòng giam lỏng".
Chủ nhà nghỉ tiết lộ cô gái đến thuê phòng một mình, không có dấu hiệu bị cưỡng ép. Các trinh sát từ đây nghi ngờ có kẻ đứng sau thao túng tâm lý cô gái từ xa. Một kế hoạch giải cứu âm thầm đã được lên kế hoạch.
Khi mở cửa phòng, X trong tình trạng hoảng loạn, ở một mình trong phòng. Tuy nhiên, điện thoại trên bàn của em vẫn sáng, trong đó đang kết nối ứng dụng Zoom. Màn hình có hình ảnh người đàn ông mặc sắc phục công an, nhằm mục đích đánh lừa X.
X khi đó bị thao túng tâm lý nên không tin công an đến giải cứu mình là thật. Phải đến khi sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, dẫn người thân đến, cô gái mới chịu tin và nhận ra mình đã bị "bắt cóc online".

Trung tá Huy nói thêm, nữ sinh 18 tuổi sau đó dần ổn định lại và kể toàn bộ sự việc. Khoảng 2 ngày trước, X được một người lạ mặt tự xưng là công an gọi điện đến. Người này cho biết căn cước công dân của cháu đã bị "mua" để phục vụ đường dây rửa tiền liên quan đến các quan chức cấp cao. Họ yêu cầu cháu phải phối hợp.
Qua vài cuộc gọi gián đoạn, chúng yêu cầu X cung cấp toàn bộ thông tin đăng nhập các tài khoản MXH như Facebook, Zalo, sau đó xóa luôn các ứng dụng này trên điện thoại, chỉ giữ ứng dụng Zoom để hai bên liên lạc.
X được kết nối với một người tự nhận là công an. Qua cuộc gọi, kẻ lừa đảo còn đưa thẻ ngành, nói như công an thật và trình bày vụ án. X bắt đầu tin lời và chuyển tiền, khai báo tài sản, thậm chí còn tự thực hiện việc quay cảnh không mặc gì để chứng minh mình không giấu chất cấm trên người.
X bật khóc kể lại: "Họ bảo cháu cởi hết đồ ra để kiểm tra xem có hình xăm hay đặc điểm nhận dạng của đối tượng phạm tội mà các chú ý đang truy tìm không".
Hiện vụ việc đang được Công an phường Việt Hưng phối hợp với Phòng CSHS mở rộng điều tra, truy tìm đối tượng giả danh.