Đời sống

Cô gái mắc ung thư vay mượn hơn 140 triệu đồng tiền chữa bệnh, bị lừa sạch sau khi kết bạn Facebook

Chạy vạy khắp nơi được hơn 140 triệu đồng để chữa bệnh, Thủy không ngờ cuối cùng số tiền đó lại bị lừa sạch bởi một 'nhân viên giao hàng'.

Thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online, chị Trần Thị Thu Thủy (21 tuổi, trú thôn Hòa Thủy, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa) vừa qua trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tinh vi. Đau lòng hơn, số tiền hơn 140 triệu đồng Thủy bị lừa vốn là tiền vay mượn để chữa trị ung thư.

Theo bà Đào Thị Quen (40 tuổi, mẹ Thủy), con gái bà phát hiện bị ung thư vòm hầu giai đoạn 4 cách đây hơn nửa năm. Nhận tin, cả gia đình bàng hoàng không dám tin. Dẫu vậy, họ vẫn cố gắng vay mượn khắp nơi để có tiền chữa trị cho con. Nào ngờ số tiền đó lại bị lừa sạch sau một cuộc điện thoại.

lua-dao-1
Trần Thị Thu Thủy (21 tuổi) đang điều trị ung thư vòm hầu giai đoạn 4 - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Thủy cho biết, ngày 16/7, chị trở về nhà sau đợt hóa trị kéo dài ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (cơ sở 2). Chị nhận được điện thoại từ một người xưng là nhân viên giao hàng. Sau 15 phút, Thủy được một người lạ đến giao cho chiếc điện thoại mà người thân gửi về từ TP.HCM.

Nhưng chỉ 10 phút, chị nhận thêm một cuộc điện thoại khác. Người này tự xưng là nhân viên giao hàng, yêu cầu Thủy trả 10.000 đồng tiền gửi hàng. Chị làm theo yêu cầu của đối phương mà không nghi ngờ.

Một lúc sau, người này lại liên hệ yêu cầu Thủy kết bạn với một tài khoản Facebook lạ, truy cập vào đường link được gửi để lấy lại 10.000 đồng. Nào ngờ sau khi nhấp vào link, tài khoản của Thủy bay sạch 141.333.999 đồng.

"Đó là toàn bộ tiền gia đình vay mượn để truyền hóa chất đợt tiếp theo cho Thủy. Vậy mà giờ chẳng còn gì nữa", bà Quen nghẹn ngào.

Bà Quen chia sẻ thêm, con gái bà đã phải tạm dừng việc học năm 3 ngành quản trị nhà hàng khách sạn ở Trường đại học Yersin, tỉnh Lâm Đồng để tập trung điều trị bệnh. Bản thân bà Quen cũng nghỉ làm công nhân may để ở nhà chăm sóc con. Kinh phí chữa bệnh của cô gái trẻ đè nặng lên đôi vai người cha già. Ông không ngại khó, không ngại khổ, ai thuê gì cũng làm, chỉ mong tích góp chữa bệnh cho con.

lua-dao-2
Bà Đào Thị Quen và con gái mắc bệnh hiểm nghèo Trần Thị Thu Thủy - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Sau nhiều lần chữa trị, tình hình của Thủy đã có tiến triển tốt. Đau xót thay, số tiền gia đình vay mượn để điều trị lại bị lừa mất giữa lúc ngặt nghèo này.

"Gia đình tôi mong pháp luật vào cuộc, tìm ra kẻ lừa đảo để không ai phải khổ như gia đình tôi nữa", bà Quen nghẹn giọng nói.

Biết được câu chuyện thương tâm này, nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến chia sẻ và động viên Thủy, với hy vọng cô sẽ vượt qua được cơn bạo bệnh.

Thượng tá Lê Lương Hiển - Trưởng Công an xã Ninh Phước cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của Thủy và hiện chuyển hồ sơ vụ việc cho đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục xác minh, điều tra theo quy định của pháp luật.