Đời sống

CĐM xót xa khi bé gái hơn 2 tháng tuổi nghi bị bạn trai mẹ đánh gãy xương tứ chi, chấn thương sọ não

CĐM xót xa khi bé gái hơn 2 tháng tuổi nghi bị bạn trai mẹ đánh gãy xương tứ chi, chấn thương sọ não

Vào tối ngày 20/5, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã tiếp nhận bệnh nhi N.N.T.C (2 tháng 20 ngày tuổi), được hàng xóm cạnh nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi (TP Đà Lạt) đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê, đa chấn thương. Mẹ của bé gái sau đó mới có mặt tại bệnh viện.

Cdm-xot-xa-khi-be-gai-hon-2-thang-tuoi-nghi-bi-ban-trai-me-danh-gay-xuong-tu-chi-chan-thuong-so-nao

Sau quá trình thăm khám, bước đầu chẩn đoán bé bị chấn thương sọ não, gãy xương cẳng tay trái và tay phải, gãy xương đùi cả 2 chân… Bé bị hôn mê, phải tiếp máu, ban đầu thở qua nội khí quản, nhưng sau đó phải thở máy trong tình trạng nguy kịch. Hiện tại, bệnh viện vẫn đang tiếp tục điều trị tích cực cho bệnh nhi N.N.T.C.

Ngay khi nắm được thông tin về vụ việc, ông Đặng Quang Tú - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt và bà Trần Thị Vũ Loan - Phó chủ tịch UBND TP Đà Lạt đã đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thăm hỏi cháu bé bị đa chấn thương, đồng thời chỉ đạo công an điều tra, làm rõ vụ việc.

Đến 22 giờ ngày 20/5, cơ quan chức năng xác định nhân thân mẹ cháu bé là chị N.P.H.A (22 tuổi, hộ khẩu ở phường 3, TP Đà Lạt). Hiện hai mẹ sống chung với bạn trai của chị A. tại nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định nghi phạm bạo hành bé C. là anh T.H.Th (33 tuổi, bạn trai của chị A., ngụ phường 2, TP Đà Lạt). Đến rạng sáng 21/5, Công an TP Đà Lạt đã tạm giữ T.H.Th để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Thông tin trên nhanh chóng được các Fanpage có hàng triệu lượt theo dõi cập nhật, nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Ai nấy đều bày tỏ sự xót thương cho tình trạng hiện tại của bé N.N.T.C.:

“Nhìn bé con mà đau lòng quá. Xót xa”

“Thương quá con ơi, mong con nhanh bình phục”

“Trời ơi, đọc mà thắt hết tim gan, cầu mong con sớm khoẻ mạnh bình an nhé con ơi”

“May vẫn đưa đi viện kịp thời, xót quá”,…

Bên cạnh đó, netizen còn bày tỏ sự phẫn nộ về hành vi mất nhân tính của anh T.H.Th.:

“Tại sao lại có những con người không bằng cầm thú như vậy được. Khổ thân con quá rơi vào gia đình này. Mong con sớm bình phục”

“Ác thật sự luôn ý. Đọc thôi mà thấy tội cho con quá”

“Tội này xứng đáng xử như tội gi*t người. Quá ác độc”

“Thật sự càng ngày càng không hiểu con người như nào nữa. Dứt ruột đẻ ra rồi bạo hành con thừa sống thiếu chết. Tàn nhẫn thực sự”,…

Đây không phải trường hợp hiếm hoi các em nhỏ bị bạo hành gia đình. Trước đó, vào ngày 24/3, Công an TP.HCM tiếp nhận, giải quyết vụ việc cháu T.N.A.T (3 tuổi) có dấu hiệu bị bạn trai của mẹ bạo hành và dụ dỗ, xúi giục sử dụng chất nghi ma túy.

 

Xót xa trước cảnh nữ sinh lớp 8 bị các bạn đánh tới tấp, túm tóc và lột đồ ngay trong lớp học

Sự việc một nữ sinh lớp 8 ở Trường THCS Minh Đức (huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) bị 4-5 học sinh khác lao vào hành hung khiến cư dân mạng không ngừn bàn tán rôm rả.