Khởi nghiệp

Bị bố mẹ mắng "học ngân hàng mà đi bán trà sữa", sinh viên được Shark Dzung nhắn nhủ: Hãy làm CEO cuộc đời mình, chạy theo đam mê chứ đừng sống vì bố mẹ!

Bị bố mẹ mắng

Câu chuyện lựa chọn ngành học vì "ra trường có người nhà xin được việc", dù ngành học đó mình không thích là tâm sự chung của khá nhiều bạn trẻ.

Tại sự kiện "Meet the Sharks" mới đây, bạn Trần Thị Ngọc - sinh viên Học viện Ngân hàng - gửi đến các Sharks câu chuyện trường học và trường đời lắt léo của chính mình.

"Em theo học ngân hàng cũng vì bị trượt khoa Marketing của ĐH Kinh tế Quốc dân. Mọi người cũng nói "Em học ngân hàng đi, sau có người nhà xin việc" nên em cũng lựa chọn, nhưng thực sự em không hứng thú với ngành này".

"Ra trường em muốn startup một quán trà sữa vì em rất thích nấu ăn và học pha chế. Em có nói chuyện với bố mẹ về dự định của em nhưng bị phản đối. Bố mẹ bảo: "Bao nhiêu năm học ngân hàng mà giờ lại mở quán. Em phải làm sao?", Ngọc gửi câu hỏi và xin lời khuyên từ các Sharks.

Hãy làm CEO cuộc đời mình, sống cuộc đời của chính mình chứ đừng sống vì bố mẹ!

Bị bố mẹ mắng học ngân hàng mà đi bán trà sữa, sinh viên được Shark Dzung nhắn nhủ: Hãy làm CEO cuộc đời mình, chạy theo đam mê chứ đừng sống vì bố mẹ! - Ảnh 1.

Chia sẻ với câu chuyện của Ngọc, Shark Dzung Nguyễn đến từ Quỹ đầu tư mạo hiểm CyberAgent cho rằng: Mỗi người cần sống cuộc đời của chính mình. Có thể chúng ta sẽ để lại Legacy (di sản) - một thứ gì đó để thế hệ sau có thể tự hào. Nhưng mình phải sống cuộc đời của mình, chứ không phải sống cho bố mẹ.

Vị tân cá mập của chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 2 kể lại, ngày xưa ông cũng thường nung nấu suy nghĩ khi bước ra khỏi luỹ tre làng, một ngày nào đó bố mẹ sẽ tự hào về mình. Rất may mắn là bố mẹ ông không bao giờ hỏi "con học gì, làm gì".

Ông cho rằng bậc cha mẹ nào cũng sẽ tự hào khi con cái thành công, còn khi đã thành công thì thành công trong lĩnh vực gì chưa hẳn bố mẹ sẽ quan tâm.

"Ngay cả với các Sharks, thì con cái cũng có thể không kế tục được những gì các Sharks đã gây dựng. Vì vậy, bạn là CEO của cuộc đời mình thì bạn là người ra quyết định. Bạn không nên sống vì bố mẹ".

"Tôi nghĩ bạn nên can đảm làm những gì bạn yêu thích, hãy chạy theo đam mê. Vị quản đốc ở công ty Nhật đầu tiên tôi làm sau khi ra trường khuyên tôi rằng: Làm theo đam mê, tiền sẽ tìm đến bạn. Đam mê là bạn phải làm những gì mình yêu thích, thì lúc khó khăn mới vượt qua được. Còn làm vì gò bó, làm vì người khác, sẽ chỉ giống như làm hời hợt mà thôi", Shark Dzung nhắn nhủ.

Cứ làm theo đam mê, sống cuộc đời của chính mình, sống tử tế và không sa ngã… một ngày nào đó đấng sinh thành sẽ hiểu cho mình.

Theo: Trí Thức Trẻ 

 

Lộ diện người thay thế Shark Vương tại SAM Holdings

(Techz.vn) Thay ông Trần Anh Vương đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc tại SAM Holdings là ông Trần Việt Anh, người mới chỉ gia nhập công ty gần 4 tháng trước đó.