Sau thời điểm bắt đầu giao hàng của Bphone, trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện không ít lời chia sẻ của những người đầu tiên nhận máy. Một trong số đó là Tiến sĩ toán học Lê Thống Nhất, một người rất nổi tiếng với nhiều đầu sách về toán học tại Việt Nam.

Với sự phấn khích sau khi sở hữu Bphone, Tiến sĩ Lê Thống Nhất đã ngay lập tác làm một bài thơ rất dí dỏm về mẫu điện thoại đặc biệt này.
THỦ THỈ ĐÊM TÂN HÔN
Dù ai nói ngả nói nghiêng 
 Đêm nay em cũng về riêng một nhà 
 Trăm năm trong cõi người ta 
 Lỡ yêu đồ ngoại ắt là ghét em 
 Thôi thì dù có lọ lem 
 Thôi kệ thiên hạ lèm bèm ngoài kia 
 Trong này mình vẫn sẻ chia 
 Trong này mình vẫn chẳng lìa khỏi nhau 
 Đừng buồn mà để lòng đau 
 Đừng băn khoăn để nát nhàu ruột gan 
 Em tuy không Mỹ, không Hàn 
 Anh đành chấp nhận lời bàn: Nhà quê!
 Trên đời làm thiếp, làm thê
 Cũng đành chịu những lời chê của người 
 Miễn là chia sẻ đầy vơi 
 Cùng nhau Hạnh Phúc bởi Trời xe duyên...
Kể từ ngày 18/6, mỗi ngày sẽ có khoảng 1.000 chiếc Bphone được gửi đến tay người sử dụng. Việc giao máy sẽ được thực hiện cho đến khi toàn bộ các khách đặt mua trong đợt một đều đã nhận hàng.
Theo như ước tính ban đầu, có khoảng gần 12.000 người đã đặt mua BPhone trong đợt mở bán đầu tiên. Như vậy, nhanh nhất cũng phải đến ngày 29/6 tới đây, toàn bộ lô Bphone đầu tiên mới được gửi đến tay người sử dụng.