Đời sống

Gia đình 3 người bị lũ cuốn trôi ở Biển Hồ: Cha và con trai may mắn thoát nạn, người mẹ tử vong

Trong lúc bị nước lũ cuốn trôi tại đập tràn giáp ranh xã Ia Hrung và xã Biển Hồ, người cha đã nhanh chóng cứu được con trai nhưng người vợ xấu số đã ra đi mãi mãi. 

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào khoảng 18h ngày 31/8, anh H.R. (SN 2006) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 71X1-105.xx, chở theo vợ là chị Đ.W. (SN 2003) và con trai tên là K. (SN 2023), cùng trú tại làng Ia Nueng, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, di chuyển theo hướng từ xã Ia Hrung đi xã Biển Hồ.

Tuy nhiên khi gia đình đang qua đập tràn thuộc làng Dút 1 (giáp ranh xã Ia Hrung và xã Biển Hồ), anh R. cùng vợ và con bị nước cuốn trôi. Lúc này, anh R. đã kịp thời cứu được con trai nhưng chị W. đã bị nước cuốn.

10h sáng ngày 1/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị W

Nhận được tin báo từ người , UBND xã Ia Hrung nhanh chóng phối hợp với công an, dân quân và người dân tích cực tìm kiếm chị W. Đồng thời, Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Pleiku (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) đã điều động phương tiện và 16 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với Công an xã Ia Hrung và người dân tổ chức tìm kiếm.

Vì điều kiện trời tối, nước chảy xiết, trời mưa to, đến 22h30 ngày 31/8, đơn vị tạm dừng công tác tìm kiếm. Đến 10h sáng ngày 1/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị W. cách vị trí nạn nhân gặp nạn khoảng 1,5km. Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.