Đời sống

Bắt đối tượng 'không bình thường' cầm dao la hét, đuổi chém cảnh sát: Tiết lộ quá khứ nghiện ngập

Đối tượng ở Quảng Ngãi này không những cầm hung khí rượt đuổi người dân mà còn điên cuồng đòi chém cảnh sát, sau đó vào rừng trú ẩn. 

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 8/9, ông Nguyễn Tấn Lực, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết cảnh sát đã bắt được Phạm Tuấn (SN 1989, trú tại xã Nghĩa Giang) trong một rẫy keo trên địa bàn xã Trà Giang (tỉnh Quảng Ngãi).

Trước đó vào chiều 7/9, đối tượng Tuấn cầm dao lao ra tỉnh lộ 623B la hét, chửi bới. Một lúc sau Tuấn cầm dao đuổi chém nhiều người đi đường gây nên tình trạng hỗn loạn. Người dân có mặt tại hiện trường nhanh chóng báo cơ quan chức năng đến giải quyết. 

Nhận tin báo, cảnh sát đến hiện trường để khống chế đối tượng. Tuy nhiên, Phạm Tuấn rất hung hãn, liên tục tấn công lực lượng cảnh sát cũng như người đi đường. Không dừng lại ở đó, một lúc sau đối tượng này bỏ trốn vào rừng keo tại xã Trà Giang.

Hình ảnh cho thấy nam thanh niên cầm dao rượt đuổi cảnh sát giữa đường 

Thấy vậy, cảnh sát nhanh chóng bao vây rừng keo để truy bắt, tuy nhiên, lợi dụng lúc trời đêm tối, Tuấn vẫn tiếp tục tục lẩn trốn Đáng chú ý, trong lúc bị truy bắt, đối tượng này có biểu hiện không bình thường, có hung khí và sẵn sàng tấn công lực lượng chức năng khiến việc truy bắt gặp khó khăn. Điều này khiến hàng chục cảnh sát khép chặt vòng vây, tổ chức truy bắt suốt đêm.

Đến sáng 8/9, đối tượng Phạm Tuấn bị lực lượng cảnh sát bắt giữ. Theo cảnh sát, Phạm Tuấn là đối tượng nghiện ma túy bị bắt buộc đi cai nghiện tập trung. Đối tượng này cai nghiện xong và trở về địa phương từ tháng 4.