Thế giới

Lũ quét ở Nepal: Nữ du khách Mỹ kể khoảnh khắc cùng chồng chạy thoát nạn khỏi xe buýt

Trong cuộc phỏng vấn với ABC News, bà Anjana Raja, một trong những nạn nhân may mắn sống sót sau trận lũ quét kinh hoàng ở Nepal, kể lại những giây phút đối mặt với “bức tường” nước và bùn khổng lồ. 

Từ khi còn là thiếu niên, Anjana Raja, sống tại California (Mỹ), đã luôn mơ ước được đặt chân tới Nepal để thực hiện một hành trình tâm linh tới núi Kailash. Ước mơ ấy cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Tuy nhiên, chuyến đi mà bà kỳ vọng sẽ là một hành trình đáng nhớ lại bất ngờ biến thành cuộc chiến sinh tồn khốc liệt.

Ngày 26/8, bà Raja cùng chồng là ông Pattabiraman Venkatesan ngồi trên một chiếc xe buýt đang di chuyển về phía biên giới Trung Quốc. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi tài xế và những hành khách ngồi phía trước bất ngờ bỏ chạy khỏi xe.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Raja nhìn về phía trước và kinh hoàng phát hiện một dòng lũ bùn đất đang cuồn cuộn lao thẳng về phía chiếc xe buýt.

Bà Anjana Raja, nạn nhân thoát chết trong trận lũ quét ở Nepal. (Ảnh: ABC News)

Khối bùn nước cao 18m lao thẳng vào xe buýt

Theo lời kể của Raja với ABC News, dòng nước lúc đó không đơn thuần là một trận lũ thông thường. Nước hòa cùng bùn đất tạo thành một khối khổng lồ, dựng đứng ngay trước mắt những người đang mắc kẹt trên xe.

“Nước trộn lẫn với bùn tạo thành một khối cao khoảng 15-18 m. Nó dựng lên như một con rắn ngay trước mặt và nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Cảm giác như đầu một con rắn hổ mang đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi”, bà Raja kể.

Nhận ra nguy hiểm cận kề, người phụ nữ gần như không có thời gian để suy nghĩ. Bà lập tức cầm lấy chiếc túi đeo chéo, quay sang chồng và thúc giục ông rời khỏi xe.

Raja kể rằng bà túm lấy cổ áo chồng và yêu cầu ông chạy ngay lập tức. “Tôi túm lấy cổ áo chồng và nói: ‘Chạy đi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay bây giờ’. Tôi thậm chí không cho anh ấy thời gian để phản ứng. Tôi chỉ nói: ‘Rời khỏi xe buýt ngay lập tức, nếu không, chúng ta sẽ chết’”, bà nhớ lại.

Đối mặt với dòng nước và bùn đất đang lao tới với tốc độ khủng khiếp, vợ chồng Raja cùng những hành khách khác vội vã chạy về phía một khu trại nằm ngay cạnh chiếc xe buýt.

Họ tìm cách leo lên khu vực cao hơn khi dòng nước bắt đầu tràn qua, nhấn chìm các tuyến đường và cuốn theo mọi thứ trên đường đi.

Raja cho biết lúc đó bà và chồng gần như không biết phải chạy về đâu. Không có người hướng dẫn, không có ai có thể chỉ cho họ một con đường an toàn.

“Chúng tôi cứ thế leo lên mà chẳng biết gì cả. Thậm chí chúng tôi không biết phải đi theo hướng nào. Không có người hướng dẫn, chẳng có ai giúp đỡ, chúng tôi chỉ cuống cuồng bỏ chạy”, bà kể.

“Chạy, thực sự là chạy. Mặt đất nhão nhoét, đầy bùn. Chúng tôi phải trèo qua những tảng đá rất trơn trượt. Chúng tôi chỉ biết chạy để giữ lấy mạng sống”.

Trong hoàn cảnh hỗn loạn, mỗi bước chân đều có thể quyết định sự sống còn. Bùn đất khiến mặt đất trơn trượt, trong khi dòng nước phía sau không ngừng dâng cao.

Một khu vực ngập trong bùn sau trận lũ quét tại Devighat, thành phố Bidur ở quận Nuwakot của Nepal (Ảnh: Prabin Ranabhat/AFP/Getty Images)

Chứng kiến xe buýt và con người bị lũ cuốn phăng

Vợ chồng Raja cuối cùng tìm cách leo lên các tầng cao hơn của khu trại. Khi lên tới tầng thứ hai, Raja nhìn thấy nước đã dâng tới sườn dốc. Dòng nước mạnh đến mức khiến chiếc xe buýt mà hai người vừa rời khỏi bắt đầu dịch chuyển.

Khoảnh khắc đó khiến bà tin rằng mình và chồng có thể không còn cơ hội sống sót. “Khi lên tới tầng thứ hai, tôi nhìn thấy nước dâng tới sườn dốc và làm chiếc xe buýt của chúng tôi dịch chuyển. Tôi nói với chồng: ‘Thế là hết, chúng ta xong rồi. Chúng ta sẽ chết’”, bà Raja nhớ lại.

Hai người tiếp tục tìm cách leo lên cao hơn và cuối cùng lên được tầng thứ ba của khu trại. Từ vị trí này, họ kinh hoàng chứng kiến dòng lũ quét cuồn cuộn lao qua ngay bên dưới. Những gì diễn ra trước mắt khiến bà Raja không thể nào quên.

Xe cộ, đồ đạc và thậm chí cả con người bị sức nước khủng khiếp cuốn đi. “Nó ập tới với tiếng gầm khủng khiếp, cuốn phăng hàng loạt xe buýt, SUV, con người, khu trại dưới chân núi, tất cả mọi thứ. Nó cuốn tất cả vào dòng nước, xoay chúng, lật tung mọi thứ rồi quăng xuống đất”, bà Raja bàng hoàng kể lại.

May mắn thay, dòng lũ không dâng tới nơi hai vợ chồng đang trú ẩn. Sau những phút giây căng thẳng đến nghẹt thở, họ đã sống sót.

Sau đó, Raja và chồng cuối cùng cũng liên lạc được với con gái Amanda, một bác sĩ đang ở California. Kể từ thời điểm đó, hai vợ chồng duy trì liên lạc thường xuyên với con gái để thông báo về tình hình. Hai người còn có một người con trai đang ở độ tuổi đại học.

“Họ coi chúng tôi đơn giản như những con người”

Trong những ngày sau thảm họa, Raja dành lời khen ngợi cho lực lượng cứu hộ tại Nepal, đặc biệt là cách họ hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong thảm họa.

Bà cho rằng điều khiến mình xúc động nhất là lực lượng cứu hộ không phân biệt người nước ngoài hay công dân Mỹ. “Điều tôi thực sự trân trọng là họ không quan tâm đến việc chúng tôi là người nước ngoài hay công dân Mỹ. Họ coi chúng tôi đơn giản như những con người”, Raja nói.

Đối với bà, trải nghiệm kinh hoàng trong trận lũ quét đã để lại một dấu ấn sâu sắc và lâu dài. Raja thừa nhận những gì xảy ra chắc chắn sẽ cần thời gian để nguôi ngoai. Tuy nhiên, bà cho rằng bản thân đã trở nên mạnh mẽ hơn về tinh thần và cảm xúc sau khi vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết.

“Tôi biết thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi nghĩ mình đã trở nên mạnh mẽ hơn về tinh thần và cảm xúc. Tôi không khóc, vì vậy đó là một điều tốt”, bà chia sẻ.

Điều đáng chú ý, dù vừa trải qua một trong những khoảnh khắc nguy hiểm nhất cuộc đời, Raja vẫn không từ bỏ mục tiêu ban đầu của chuyến đi.

Bà và chồng vẫn quyết tâm quay trở lại để hoàn thành hành trình tới núi Kailash. “Tôi quyết tâm sẽ làm điều đó”, Raja khẳng định.

Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Nepal và chính phủ Trung Quốc, tính đến ngày 29/8, trận lũ đã khiến gần 600 người thiệt mạng. Lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương triển khai các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ những người còn mất tích.

Cùng thời điểm, số liệu từ Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia Nepal và chính phủ Trung Quốc cho biết hơn 2.400 người vẫn chưa thể tìm thấy tung tích.

Thảm họa một lần nữa cho thấy mức độ nguy hiểm khủng khiếp của lũ quét tại khu vực miền núi, nơi dòng nước có thể bất ngờ hình thành và cuốn phăng phương tiện, nhà cửa cũng như con người chỉ trong thời gian rất ngắn.