Hai cầu thủ Thái Lan phản lưới nhà, thua thảm hại trước Việt Nam và nhận chỉ trích nặng nề từ CĐV
Hai pha phản lưới của Chatchai Bootprom và Wanchai Jarunongkran của đội tuyển Thái lan ở ASEAN Cup 2026 đã trở thành bước ngoặt cay đắng, khiến CĐV Thái Lan phẫn nộ và liên tục chỉ trích đội nhà sau trận đấu.
Hai lần tự đẩy mình vào thế khó
Trận đấu trên sân Mỹ Đình diễn ra với tốc độ cao ngay từ những phút đầu. Thái Lan nhập cuộc đầy quyết tâm và nhanh chóng có bàn mở tỷ số ở phút 12 nhờ công của Yotsakorn. Bàn thắng này giúp “Voi chiến” có lợi thế quan trọng trong cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam.
Thái Lan tiếp tục tạo ra sức ép và đứng trước cơ hội gia tăng cách biệt. Đáng tiếc, đến phút 48, Kakana lại thực hiện không thành công quả phạt đền. Đây là một trong những khoảnh khắc khiến cục diện trận đấu bắt đầu thay đổi.
Chỉ 6 phút sau tình huống bỏ lỡ trên, Thái Lan phải trả giá. Thủ môn Chatchai Bootprom có pha xử lý lúng túng dẫn tới bàn phản lưới, giúp Việt Nam có cơ hội trở lại cuộc chơi.
Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên Thái Lan tự đưa mình vào thế bất lợi trong những cuộc đối đầu quan trọng với Việt Nam. Chính vì vậy, những tình huống phản lưới nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh luận trong cộng đồng CĐV Thái Lan.
Một CĐV có tên Khongkha Paojeen thể hiện sự bối rối khi chứng kiến diễn biến trận đấu. Theo người này, Thái Lan đã ghi được 2 bàn nhưng cũng tự “dâng” cho đối thủ 2 bàn, qua đó để Việt Nam tiến gần hơn tới chức vô địch ngay tại Mỹ Đình.
Một CĐV khác, Niwat Kehara, thậm chí đặt câu hỏi đầy cay đắng về tình huống phản lưới của Wanchai. Người này cho rằng việc Thái Lan liên tục tự mắc sai lầm trong các trận chung kết ASEAN Cup đang trở thành một nỗi ám ảnh đối với đội bóng.
Nếu tình huống của Chatchai khiến Thái Lan đánh mất lợi thế, thì pha phản lưới của Wanchai Jarunongkran lại trở thành cú đánh quyết định vào hy vọng của “Voi chiến”.
Phút 85, Wanchai từng đưa Thái Lan trở lại với hy vọng lội ngược dòng khi ghi bàn giúp đội bóng xứ Chùa Vàng tiếp tục níu kéo cơ hội. Trong bối cảnh trận đấu đang diễn ra căng thẳng, bàn thắng này được kỳ vọng sẽ mở ra một màn ngược dòng đầy kịch tính.
Thế nhưng chỉ sau đó, chính Wanchai lại trở thành tâm điểm của bi kịch. Sau quả tạt của Phan Tuấn Tài, Wanchai đứng cách khung thành gần 20 m. Trong nỗ lực phá bóng, hậu vệ Thái Lan lại đưa bóng thẳng về lưới nhà. Pha xử lý này được đánh giá là một tình huống phản lưới khó tin và trực tiếp dập tắt hy vọng của Thái Lan.
Kịch bản trớ trêu khiến Wanchai từ người góp công níu kéo hy vọng cho “Voi chiến” nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ bị nhắc đến nhiều nhất sau trận.
CĐV Thái Lan không giấu nổi sự thất vọng. Teerasak Pannarai thậm chí cho rằng bóng đá Thái Lan đang đứng trước một giai đoạn đáng lo ngại. CĐV này nhận định kỷ nguyên thống trị của bóng đá Thái Lan đã qua và đặt câu hỏi về tham vọng World Cup của đội nhà. Đồng thời, người này kêu gọi Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan phải có hành động để thay đổi tình hình.
CĐV Thái Lan cay đắng: “Chúng ta tự thua”
Điều đáng chú ý là bên cạnh những lời chỉ trích, một bộ phận CĐV Thái Lan cũng thừa nhận đội nhà đã chơi không tệ trong phần lớn thời gian trận đấu.
Natthaphat Kps cho rằng các cầu thủ Thái Lan đã thể hiện màn trình diễn tốt trên sân Mỹ Đình. Đội bóng này thậm chí có tới hai lần vượt lên dẫn trước và còn được hưởng một quả phạt đền nhưng không thể tận dụng.
Theo góc nhìn của CĐV này, Việt Nam không tạo ra quá nhiều cơ hội trong trận đấu, nhưng Thái Lan lại tự đánh mất lợi thế bởi những sai lầm của chính mình.
Đó cũng là cảm giác chung của nhiều người hâm mộ Thái Lan sau tiếng còi mãn cuộc: đội bóng của họ không hẳn bị đối thủ áp đảo hoàn toàn, mà thất bại phần lớn đến từ những khoảnh khắc tự mắc sai lầm.
Đặc biệt, hai tình huống phản lưới liên tiếp trong một trận chung kết khiến nỗi thất vọng càng trở nên nặng nề. Những sai lầm này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả mà còn khiến các cầu thủ trở thành tâm điểm của làn sóng chỉ trích từ chính người hâm mộ nhà.
Việt Nam tiếp tục lên ngôi, Thái Lan ôm hận
Sau 2 lượt trận chung kết, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-2 trước Thái Lan và bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp Việt Nam đăng quang tại giải đấu.
Với Thái Lan, thất bại này càng cay đắng bởi họ từng có những thời điểm rất thuận lợi để kiểm soát trận đấu. Bàn thắng sớm của Yotsakorn, quả phạt đền được trao cho Kakana và bàn thắng của Wanchai ở phút 85 đều cho thấy “Voi chiến” đã có cơ hội tạo ra bước ngoặt.
Nhưng rồi tất cả lần lượt bị xóa bỏ bởi những sai lầm mang tính quyết định.
Từ cú sút hỏng phạt đền của Kakana đến hai tình huống phản lưới của Chatchai và Wanchai, trận chung kết trở thành câu chuyện về những cơ hội bị bỏ lỡ và những sai lầm không thể sửa chữa.
Sau trận, hình ảnh hai cầu thủ Thái Lan trở thành tâm điểm của những lời phàn nàn từ CĐV nhà. Trong khi đó, chiến thắng giúp Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế tại Đông Nam Á và có lần thứ hai liên tiếp nâng cao chức vô địch ASEAN Cup.
Trận chung kết vì thế không chỉ được nhớ bởi chiến thắng của Việt Nam, mà còn bởi một trong những kịch bản cay đắng nhất đối với Thái Lan: hai lần vượt lên, một lần bỏ lỡ phạt đền và hai lần tự đưa bóng vào lưới nhà.
Với người hâm mộ “Voi chiến”, thất bại này có lẽ càng khó nuốt trôi bởi họ đã nhìn thấy cơ hội chiến thắng ngay trước mắt nhưng cuối cùng lại tự đánh mất tất cả.