Giải trí

Võ Điền Gia Huy đột ngột báo tang sự, NSND Hồng Vân, MC Đại Nghĩa cùng dàn sao nghẹn ngào chia buồn

Võ Điền Gia Huy khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ tâm thư tiễn biệt mẹ là bà Bùi Thị Quí. Nam diễn viên tiếc nuối vì chưa thể đền đáp trọn vẹn những hy sinh của mẹ, đặc biệt là ước mơ có một ngôi nhà tại TP.HCM để hai mẹ con cùng chung sống.

Sáng 17/10, diễn viên Võ Điền Gia Huy đăng tải bài viết đầy xúc động để tiễn biệt mẹ. Bà Bùi Thị Quí qua đời ở tuổi 60, để lại nỗi mất mát lớn đối với nam diễn viên.

Trong tâm thư, Gia Huy cho biết hai mẹ con đã gắn bó suốt 30 năm. Mẹ anh từng gác lại những đam mê và ước mơ riêng, chấp nhận vất vả làm nhiều công việc để chăm lo cho con trai có cuộc sống bình an, được học hành và theo đuổi con đường riêng.

“30 năm, hành trình Mẹ Con mình đồng hành và gắn bó cùng nhau. Mẹ đã từng là một cô gái trẻ gác lại những đam mê, ước mơ riêng của mình để dành cả cuộc đời chăm lo cho con. Cực khổ làm nhiều công việc, nhẫn nhịn nhiều điều để cho con có một cuộc sống bình an”, nam diễn viên viết.

7903181681223524504760275817106538345830443000n-edited-1792209353518

Những ký ức bình dị bên mẹ khiến Gia Huy càng thêm đau lòng khi nghĩ về quãng thời gian đã qua. Đó là những ngày hai mẹ con chở nhau trên chiếc xe Chaly, những ly cà phê mẹ pha để kiếm tiền nuôi con ăn học, hay từng bộ quần áo mẹ dành dụm mua cho con mỗi dịp đi tham quan cùng trường.

Anh cũng nhớ những năm tháng mẹ chắt chiu từng đồng để xây dựng nhà cửa, những lần gia đình gặp khó khăn trong làm ăn và cả quãng thời gian bà kiên nhẫn chờ đợi con trai trưởng thành, được đồng nghiệp, bạn bè và khán giả yêu mến.

Gia Huy chia sẻ, anh chỉ mong mình luôn đủ minh mẫn để không bao giờ quên những ký ức quý giá ấy.

79026876928753434161549966582963560131575197n-103619-1792208451647-17922084527632076823093

Bên cạnh nỗi đau mất mẹ, điều khiến Võ Điền Gia Huy day dứt nhất là những dự định còn dang dở. Từ ngày xuống TP.HCM học tập và lập nghiệp, anh phải để mẹ ở nhà một mình. Nam diễn viên tiếc vì chưa có đủ thời gian ở bên mẹ, chưa thể nói hết những tâm tư trong lòng và đôi khi chưa đủ nhẹ nhàng, kiên nhẫn với bà.

“Còn tiếc nhiều điều lắm Mẹ ơi. Tiếc là con chưa kịp đền đáp đủ đầy cho những hy sinh của Mẹ. Tiếc vì chưa bao giờ tâm sự nói ra hết những nỗi lòng bằng miệng. Tiếc vì từ ngày xuống Thành phố học tập và lập nghiệp, phải để Mẹ cô đơn ở nhà một mình”, anh nghẹn ngào.

Điều khiến nam diễn viên đau lòng hơn cả là ước mơ mua được một ngôi nhà tại TP.HCM để hai mẹ con có thể sống gần nhau vẫn chưa thành hiện thực.

“Và tiếc nhất là con chưa kịp có một ngôi nhà để hai Mẹ Con mình có thể cùng nhau sinh sống ở Sài Gòn. Giá như Mẹ Con mình có thêm một chút thời gian”, Gia Huy viết.

Nam diễn viên thừa nhận nỗi buồn hiện tại chưa biết bao giờ mới nguôi ngoai. Có những lúc anh vẫn chưa thể tin chuyện vừa xảy ra là sự thật và chỉ mong tất cả giống như một giấc mơ.

Khép lại tâm thư, Gia Huy gửi lời hẹn gặp lại mẹ ở một kiếp khác, đồng thời hứa sẽ cố gắng sống thật tốt. Anh tin rằng mẹ vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống của mình, dù theo một cách khác.

Nam diễn viên cũng gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp và người thân đã động viên gia đình trong những ngày tang gia. Anh cho biết nếu mẹ có thể nhìn thấy tình cảm mọi người dành cho bà, chắc hẳn bà sẽ cảm thấy ấm lòng.

vo-dien-gia-huy-1

Dưới bài đăng của Võ Điền Gia Huy, nhiều nghệ sĩ và khán giả để lại lời động viên, chia sẻ nỗi mất mát với nam diễn viên.

NSƯT Chiều Xuân viết: “Thương tiếc mẹ con. Thương Huy, xin chia sẻ nỗi tiếc thương vô hạn này”.

NSND Hồng Vân nhắn nhủ: “Thương con nhiều lắm. Mong mẹ trên cao luôn phù hộ cho con”.

Diễn viên Khả Như cũng để lại bình luận ngắn gọn: “Thương em”.

Nguyễn Trần Duy Nhất, Erik, MC Đại Nghĩa, nghệ sĩ Hồng Đào, Diệu Nhi cùng nhiều đồng nghiệp khác cũng gửi lời chia buồn đến Gia Huy và gia đình.

vo-dien-gia-huy-2

Trước đó, mẹ con Võ Điền Gia Huy từng cùng tham gia chương trình Dấu chân tình thân. Đây là dịp để hai mẹ con trải qua những thử thách, chia sẻ những điều ít có cơ hội nói với nhau trong cuộc sống thường ngày.

Trong chương trình, bà Bùi Thị Quí từng bày tỏ mong muốn con trai về nhà thường xuyên hơn bởi bà sợ phải ở một mình. Có những hôm không khỏe, bà phải sang nhà người thân ngủ nhờ. Dù vậy, bà nhiều lần không gọi cho con vì sợ Gia Huy lo lắng hoặc ảnh hưởng đến công việc.

Lắng nghe tâm sự của mẹ, nam diễn viên không khỏi áy náy khi nhớ lại những lần bản thân bận rộn hoặc đang ở phim trường. Anh từng kể mình hoảng hốt khi nhận được điện thoại của hàng xóm vào lúc nửa đêm.

Sau chương trình, Gia Huy từng chia sẻ rằng những thước phim ghi lại khoảnh khắc bên mẹ là kỷ niệm đặc biệt đối với cả hai: “Tôi nhận ra mẹ luôn mong muốn được ở bên tôi nhưng tôi lại không có thời gian để ở bên mẹ. Chương trình là những thước phim tuyệt vời nhất mà hai mẹ con có từ trước đến giờ”.

Những lời tâm sự ấy càng khiến nhiều người xúc động trước tình cảm mẹ con của nam diễn viên. Với Gia Huy, những điều chưa kịp thực hiện giờ trở thành nỗi tiếc nuối, nhưng tình yêu và những ký ức về mẹ sẽ tiếp tục đồng hành cùng anh trên chặng đường phía trước.