Người phụ nữ buôn ve chai gây tai nạn rồi bỏ chạy trong đêm: Lộ thái độ lạ khi Công an tìm đến nhà
Sau khi gây tai nạn vào đêm tối rồi thản nhiên bỏ chạy, người phụ nữ này lại có thái độ hoàn toàn trái ngược lúc Công an tìm đến tận nhà để điều tra.
Ngày 18/8, Báo Dân Trí đưa tin, Công an xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk thông tin đơn vị đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh này xác minh, truy tìm được người phụ nữ đi xe đạp điện tông trúng người bán vé số bị thương rồi rời khỏi hiện trường.
.jpg)
Cụ thể, sự việc xảy ra vào 3h30 ngày 17/8, tại đoạn đường tỉnh lộ 9 qua thôn 4 xã Krông Pắk bà Q. (45 tuổi, trú tại thôn 1, xã Krông Pắk) làm nghề bán vé số đang đi bộ trên đường thì một phụ nữ điều khiển xe đạp điện đi cùng chiều tông vào người.
Cú va chạm mạnh khiến bà Q ngã xuống đường. Người gây ra tai nạn sau đó đã bỏ chạy, không đưa bà Q đi cấp cứu. Đến khi người dân đi ngang qua đường phát hiện, lúc này bà Q mới được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Nhận được tin báo, Công an xã Krông Pắk đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) lập tức có mặt khám nghiệm hiện trường, đồng thời xác minh danh tính của người phụ nữ đi xe đạp điện.
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định người phụ nữ gây tai nạn là bà L (70 tuổi, trú tại xã Krông Pắk). Đáng chú ý, khi Công an đến nhà, người này tỏ ra bất ngờ và sợ hãi. Tuy nhiên, từ các bằng chứng được đưa ra, bà L đã thành khẩn khai báo hành vi vi phạm của mình.
.jpg)
Theo đó, bà L khai nhận làm nghề thu mua ve chai, thời điểm tông trúng bà Q là do trời tối và có ô tô đi ngược chiều chiếu đèn chói mắt nên mới gây ra tai nạn. Vì quá sợ hãi và nghĩ không ai phát hiện nên bà L đã rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định.