Chàng trai bị bạn gái 17 tuổi lừa bán sang nước ngoài với giá chỉ 365 triệu đồng, chuyện gì đây?
Trong quá trình bị bạn gái nhỏ hơn 2 tuổi bán sang nước ngoài, chàng trai này đã gặp nhiều "kiếp nạn", ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe hiện tại.
Theo hãng tin HK01, một sự kiện rúng động mạng xã hội Trung Quốc rơi vào khoảng tháng 2/2025, khi một nam thanh niên 19 tuổi họ Hoàng ở Quảng Đông (Trung Quốc) đã bị bạn gái là Tiểu Chu (17 tuổi) lừa bán sang một khu lừa qua mạng tại Myanmar với giá 100.000 nhân dân tệ (365 triệu đồng).
Qua lời kể từ chị gái của nạn nhân cho biết, gia đình họ sinh sống ở Quảng Châu. Vào năm 2024, Hoàng quen Tiểu Chu trong một tiệm bi-a. Lần đầu gặp mặt, chị gái kể Tiểu Chu ăn mặc rất gợi cảm, túi xách và trang sức toàn hàng hiệu, nhưng nhìn giống đồ giả. Ngoài ra, Tiểu Chu còn tự giới thiệu là người Phúc Kiến, cha mẹ là cán bộ và gia đình có đầu tư nhiều nơi.
Chị gái Hoàng kể dù đã nhìn rõ bộ mặt giả tạo của Chu nhưng cô không hiểu vì sao em trai mình vẫn tin tưởng và si mê đến vậy: "Tiểu Chu cố tình tạo vỏ bọc sang trọng, còn em trai tôi thì hoàn toàn mù quáng".
Hình ảnh thân thiết của Hoàng và Tiểu Chu
Sự việc bắt đầu khi trong quá trình yêu nhau Tiểu Chu liên tục "thuốc" bạn trai rằng gia đình cô có mối làm ăn ở Myanmar và rủ anh cùng sang đó làm việc. Đến ngày 2/2, Hoàng giấu gia đình, cùng Tiểu Chu bay sang Bangkok (Thái Lan) và đi tới khu vực biên giới hai nước này. Tuy nhiên, tới nơi, Tiểu Chu viện cớ đi đón người khác rồi bỏ đi.
Sau này khi đã được về nước, Hoàng mới kể với gia đình rằng những người đến đón Hoàng đều mang súng, tịch thu hộ chiếu và điện thoại. Chỉ khi Hoàng năn nỉ được mượn điện thoại của Tiểu Chu mới kịp nhắn tin cầu cứu gia đình. Sau khi nhận được tin gia đình Hoàng lập tức báo cảnh sát.
Trước khi được cứu, Hoàng bị nhóm người lạ đưa thẳng tới một khu vực khác. Tại đây, chàng tai bị cạo trọc đầu và buộc tham gia lừa đảo. Nếu không đạt chỉ tiêu, Hoàng sẽ bị đánh đập bằng gậy sắt, tát tai, thậm chí nhốt vào phòng tối. Người quản lý tại đó nói thẳng đã bỏ ra 100.000 nhân dân tệ (khoảng 365 triệu đồng) mua từ tay Tiểu Chu nên anh buộc phải "tạo ra lợi nhuận".
Tại đây, Hoàng kể mỗi ngày phải làm việc 16 đến 20 tiếng, ăn uống kham khổ và liên tục bị tra tấn. Sau nhiều tháng sống trong cảnh "tù đày" anh gầy rộc đi cả chục cân, tai bị đánh đến mức mất thính lực. Đáng nói, để trở về quê hương Hoàng phải lừa 1 người thay thế cho mình, tuy nhiên Hoàng không lừa được ai, nên anh còn bị yêu cầu bồi thường tiền mới được thả.

Cuối cùng, nhờ sự hỗ trợ của Hội thương nhân tại Myanmar, gia đình thương lượng với phía khu lừa đảo và phải trả 350.000 nhân dân tệ (khoảng 1,2 tỷ đồng). Tháng 6 vừa qua, Tiểu Hoàng mới may mắn được trở về Trung Quốc.
Về phần Tiểu Chu, sau khi từ Thái Lan trở về Trung Quốc đã bị công an khống chế. Theo gia đình nạn nhân, cô gái 17 tuổi này hiện đang bị khởi tố về tội lừa đảo và sắp hầu tòa. "Cả nhà tôi đều mong tòa xử thật nghiêm. Mới 17 tuổi thôi, nhưng ai mà ngờ nó lại có thể làm chuyện tàn nhẫn như vậy" , chị gái Hoàng nói.